Mỗi ngày đi làm về mệt, em chẳng thiết tha làm gì nữa, thế nhưng anh vẫn cứ đi làm đến tận 9 - 10 giờ tối, bỏ em với con với bát chưa rửa với nhà chưa lau. Sao anh không hiểu em? Em chỉ muốn anh ở nhà buổi tối với hai mẹ con em thôi.


Em có làm được gì đâu, con cứ quấn chân em, níu áo em. Có lúc em tưởng như mình phát khùng lên, hét lên rồi lại khóc vì con khóc.


Hôm nay thật quá sức chịu đựng của em, anh để con ói ra như một lý do để em biến thành điên rồ trong mắt anh, vì em quá giận anh. Anh không lắng nghe em, hay là anh không muốn ở nhà với em, hay là nhà không đủ tiền để xài? Có lý do gì anh phải đi làm từ sáng đến tối để về nhà mệt nhoài, vợ chồng cãi nhau?