Em xin trình bày sơ lý do phai ra riêng ạ


- Ca 2 gia đình có mâu thuẫn và ghét nhau nên ngăn cấm KỊCH LIỆT tình yêu 2 đứa,đến nỗi mẹ e nói nếu muốn theo anh thì đừng h quay về nhà nữa còn mẹ anh nói anh theo em sẽ từ.Mâu thuẫn ngày càng lớn nên ko thê khuyên can gì bây giờ,chi đợi sau này mới có thê hóa giai thôi (vì bọn em đã khóc hết nước mắt nhung danh dự gđ quá lớn ko ai chịu nhường ai,coi t/y tụi em kiêu "ko có nó thì có đứa khác yêu,cần gì")


Bọn em hiện yêu nhau nhưng tự nhiên vụ đó xay ra ko cho cưới nữa và cấm tiệt đi với nhau nhưng bọn em vẫn lén lút gặp ngoài đường, em rất buồn vì tuôi này còn phai lén lút ko dám công khai cứ như t.y học sinh vậy.vì thế bọn em quyết định đăng kí kết hôn xong ra riêng,sau này cưới sau.


Tình hình sơ về kinh tế bọn em là


Ca 2 lương cứng khoang 6tr .có tháng đc bonus thêm thì cỡ 10 toi 15tr, và hiện em đang có ý định buôn bán quần áo thương hiệu online ,bán sang ca qua nước ngoài,có website riêng đê đặt hàng trc tiếp luôn ( hồi trc nhà ung hộ cho vốn em mơ tiệm,nhưng giờ vụ này xay ra nên ko cho nữa,em phai tự làm,h ko có vốn nhiều chi bán online đc thôi) nên bây giờ muốn ra riêng mà chập chững ko biết như thế nào? Các chị ai có kinh nghiệm thuê nhà riêng, rồi chi tiêu thế nào v..v có thê chia se giúp em ko, ko hiêu sao em thấy luơng 2 đứa vẫn thấp sẽ ko đu sống ? các chị có thê cho em vài trg hợp các anh chị tuy lương ít nhưng vẫn sống ôn đê em có tí "nghị lực" ko ạ ( hic các anh chị thông cam, từ nho tới lớn em chưa bao h lo lắng thiếu tiền (đừng nói em chanh? nha ) nên bây giờ ra riêng em biết sẽ cực,sẽ khô nhưng em vẫn muốn tự lập đê đc làm theo ý mình)


Các chị có thê tư vấn cho em nơi nào thuê nhà hay phòng sạch sẽ,gần trung tâm sg, có tiện nghi càng tốt, giá cỡ 2t5 ko


Và thêm nữa, mọi người thấy em quyết định như vậy có đúng ko?có bất hiếu ko? vì bọn em làm vậy có nghĩa bo? gia đình luôn rồi,giờ em ko biết làm sao cho vẹn đôi đường ,em ko thê bo? tình yêu này đc đâu