E đã từng thấy có rất nhiều mẹ vừa làm việc tốt và đồng thời việc gd cung tốt, bản thân lại xinh đẹp và nhanh nhẹn..em biết trên diễn đàn này có rất nhiều các mẹ như vậy...thật lòng em rất mong các mẹ cho em một lời khuyên.. vì hiện tại em đang bị stress lắm biểu hiện như
Em sẽ đưa danh sách cv hàng ngày của em để các mẹ hiểu và khuyên em nhé:
sáng dậy đi chợ về cho con cái ăn - dọn-dưa con đi học - về đi làm .đến 5h thì về.. đón con..tắm cho con.... nấu cơm.... an cơm... cho con an .. đưa con đi ngủ... rồi mới dậy...rửa bát....giặt quần áo.... dọn nhà.... sớm thì 11h ko thì 12 h đi ngủ....
Em có một mẹ chồng gần như lẩm cẩm.... anh xã chẳng giúp đc vì di suốt.. có ở nhà thì cũng chỉ bế con .. anh lười..chỉ có thể nói vay...nhà em 3 tang...ko máy giặt...không người giúp việc.....(thuê nhưng họ ko ở đc vì mẹ chồng em khó tính...hic..hic)
Em nghĩ có nhiều mẹ cũng giống em.. nhưng thạt sự là giờ em ko chịu đc.... mệt lắm các mẹ ạ...mà ko biết làm thế nào cả..... cứ cố gắng....cố gắng...giờ thì em stress rồi... các mẹ cho em lời khuyen, và cách sắp xếp cv nữa... em cảm ơn các mẹ