Em chào các anh chị, đã từ lâu em vào webtretho nhưng chỉ đọc thôi, chứ chưa là thành viên. Hôm nay em đang ký để mong nhận được lời khuyên từ các bố, mẹ trên diễn đàn. Chuyện là em đang ở trọ xa nhà cùng với em trai. Em trai em vốn ngoan, k chăm nhưng thông minh nên học hành cũng tạm ổn (năm 3 đại học), là một người được chiều từ bé nên ngoài học và đá bóng ra thì còn ngố tàu lắm, toàn được chị lo. Nhưng ngày hôm qua, em thực sự sốc khi kiểm tra máy tính thì biết nó có vào 1 trang web chuyên clip sex (chính em dù k mở bất kỳ clip nào nhưng nhìn những hình ảnh trong đó là đã đủ nóng mặt và bị ám ảnh vì chuyện em trai mình). Ngoài ra, nó còn tìm hiểu về scandal sex của Lý Tông Thụy (nhân vật được báo chí nhắc nhiều gần đây về đề tài này), và tìm để tải clip sex của người này. Có thể có bố mẹ cho là em quan trọng hóa vấn đề, là bình thường đối với con trai ở tuổi này. Nhưng nói thật với các anh chị, em thật sự bất ngờ và buồn lắm vì vốn rất tin tưởng em trai, dù chuyện tình cảm của nó khiến cả nhà k hài lòng (có tình cảm với 1 bạn gái cùng tuổi, do nhiều lý do nên gia đình em k đồng ý, nhưng vẫn duy trì). Liệu việc này có ảnh hưởng đến học hành của nó, và liệu có chuyện gì giữa nó và bạn gái(hic,chắc các anh chị hiểu, nghĩ đến thôi đã sợ rồi, em chết mất!!!) Em rất muốn nói chuyện với nó,chỉ 1 lần thôi, thế nên em nhờ các anh chị tư vấn. Nói thế nào để nó k cảm thấy dằn vặt và ảnh hưởng đến học tập, nhưng cũng nhận ra được việc mình làm là sai và sẽ k tái phạm. Em cảm ơn các anh chị rất nhiều! @};-