Lâu quá ko vào em chẳng còn nhớ được nick cũ của mình.
Em mới làm vợ được 2 năm thôi nhưng quả thực có quá nhiều điều cần phải nghĩ, phải học, và phải quên. .. Không khỏi hoang mang mình cần phải làm gì nữa, phải học gì nữa, phải trở thành thế nào nữa, để mãi giữ được gia đình mình.
Những việc em đang làm là đây: Nhà cửa ngăn nắp, hạn chế xung đột, cố gắng cãi nhau to thì co làm bé, cơm nước đẩy đủ, luôn ủng hộ chồng, luôn hỏi hăn và tâm sự với chồng..Hai vc em đều ở nước ngoài học nên cuộc sống cũng đơn giản. Nhưng sao sau tất tật những điều em đã làm ấy, em vẫn thấy thiếu thiếu, thấy ko tự tin vào hạnh phúc của mình.
Cứ nhìn vào nhà nào hạnh phúc là em lại nghĩ chắc người vợ có bí quyết gì, và em lại thấy tự ti vì hình như em chẳng có bí quyết gì cả. Em thấy mọi thứ trên đời để chẳng biết đường nào mà lần..Liệu có một ngày nào chồng bỗng dưng phá hết ko? Em cần học, cần làm gì nữa hả các chị? Các chị đã và đang làm gì với tổ ấm của mình?
Chẳng thể có tiêu chí cho người vợ hoàn hảo, nhưng em nghĩ phải có tiêu chí về người vợ biết cách giữ gia đình..
Các chị mở mắt thông não cho em.. Dạo này từ khi lấy chồng sao em thấy cách nhìn của mình bi quan lêch lạc thế..