Hi m.n,


Em đang rất băn khoăn và suy nghĩ về việc tìm cho Mẹ 1 CV phù hop, ngày trước ở dưới quê Mẹ e đi làm công nhân cao su, lớn tuổi sức khỏe k đáp ứng công việc nặng nhọc nên nghỉ ở nhà. Vì nhà e chỉ có 3 Mẹ con (Bố e đã mất), mà 2 a-e đã ở trên này, nên muốn Mẹ lên ở với 2a-e, hằng ngày Mẹ e lo cơm nước, quần áo cho 2 a-e, rồi cứ quanh quẩn trong nhà làm bạn với Chó Mèo và TV, điện thoại (Mẹ e k biết dùng internet). Hằng ngày nhìn mẹ e rất tội nghiệp, vì ở dưới quê còn có hàng xóm làng giềng đi qua chơi, nhưng lại không có con cái, lên đây có con (nhưng tụi e cũng đi làm suốt) nhưng k có hàng xóm, bạn bè. Mẹ cứ đòi về nhưng Mẹ thương con k có ai phụ giúp, về dưới nhà lại k có con cái .


Người già thì hay suy nghĩ, Mẹ cứ hay buồn rầu vì k còn kiếm ra tiền phụ giúp g.đ với Mẹ lao động quen rồi giờ không làm gì Mẹ cũng bứt rứt. Vì Mẹ đã 50t, nên đi xin việc phù hop là hết sức khó khăn, Mẹ lại k biết đường TP. Làm việc nặng nhọc quá thì e k thể cho Mẹ làm, nên em muốn nhờ m.n chỉ em giúp công việc phù hop với Mẹ e như trông trẻ, dọn dẹp nhà cửa (k nấu ăn đc, vì mẹ e nấu món bắc thôi), phụ giúp làm vườn, chăm sóc cây cảnh hay làm việc gì tại nhà cũng đc.


Làm việc ở gần Kha Vạn Cân, Bình Triệu để e tiện đưa đón Mẹ đi làm, hay Mẹ e đi xe đạp.


Cám ơn m.n nhiều.:)