Chồng e ngoại tình nhưng không đồng ý ly dị. E đang có con nhỏ lại ko có điều kiện, 1minh đơn phương thì sẽ gặp nhiều khó khăn. A ấy tuyên bố ko bao giờ ly dị e muốn thì cứ đơn phương: e thì 1ngay đi làm từ sáng tới tối 12tieng sang đi tối là tranh thỉ về sớm nhất có thể với con. A ấy ngoại tình chắc từ lúc e mang bầu, khoảng mấy tháng nay e mới phát hiện. A ko còn thương e đâu mọi người ạ. a thờ ơ mọi thứ con a ko thèm quan tâm, thậm chí bỏ đi mấy tháng nay ở với nhân tình. vậy mà giờ vẫn cương quyết không lidi. e stress lắm, e muốn phát điên luôn nữa. Cảm giác như té xuống vực thẳm vậy. Giờ một mìh phải lo sinh hoạt chi tiêu. Mà đầu óc e nó cứ suy nghĩ khóc lóc tủi thân cho con nhỏ. Đi ngoài đường thấy con ngta đủ cha mẹ chở đi chơi mà nhìn lại mình đau quặng .


Bây giờ tinh thần e có thể nói rất hỗn loạn. Tay chân lúc nào cũng bức bối khó tả. Có thể nói e đang muốn phát điên lên dc? Có c nào quen biết hay đã từng thăm khám bác sĩ tâm lí nào giỏi làm ơn chỉ giúp e. Cảm ơn ạ!