Em là mem khá lâu với WTT ,hôm nay em có chuyện này làm em khổ tâm và đau đầu mãi chưa tìm ra hướng giải quyết mặc dù em đã tim sự chia sẻ từ nhiều bạn bè
Chuyện là thế này
Em và chồng em lấy nhau được gần 3 năm và có con gái 2 tuổi ,những lúc bình thường thì em thấy chồng em cũng bình thường và có yêu vợ yêu con
Nhưng cuộc sông như vậy thì chẳg phải là cuộc sống ,có những lúc thể này có những lúc thế khác ,có phải lúc nào cũng tốt đẹp đựoc đâu
Đó là những lúc nóng lên cãi nhau hay chỉ vì 1 cái đơn giản nhưng đối với C em thì lại cho nó là to tát và làm ầm lên không kiềm chế đựoc là đánh vợ
thời gian lấy nhau có ngần ấy nhưng em đã bị đánh hơn 10 lần rồi
Các chị bảo bây giừo phải làm sao đây
Khi lần đây nhất ,em bị đánh vì thế này
Mầy hôm trước 2 vợ chồng đã giận nhau vì tuần trước em bảo 2 mẹ con về ngoại chơi ,thì chồng bảo là thôi để tuần sau anh được nghỉ thì 2 vợ chồng cùng về không thích hơn à
em đồng ý và chờ đến tuần sau
nhưng tuần sau đó là chủ nhật thì ngủ đến 10h em bảo con gái em lên gọi bố về CẬU chơi(con gái em quý cậu ) thì C em bảo ,bố không về đâu
thế là nó ngồi khóc đòi bố về ,em thấy thế lên bảo :anh dậy đi 10 h rồi để xuống bà chơi ,C em bảo KHÔNG VỀ NỮA
E bảo sao tuần trước anh bảo về giờ lại không về ,anh không giữ lời hứa với trẻ con
có mỗi thế em ngồi ức quá em khóc ,phần vì tủi về chồng
vậy là hôm đó không về nhà bà ngoại chơi(hôm đó là chủ nhật ) đến hôm t3 mấy hôm sau em chẳng nói chẳng rằng gì nữa cả ,vì em thấy chán chồng cái kiểu như vậy (gọi là giận chồng)
VC vẫn chẳng nói với nhau lời nào .nhưng em vẫn cơm ngon ,canh ngọt ,quần áo giặt rũ bình thường tức là vẫn làm việc như ngày thường chỉ có khkông nói chuyện với C
Đến tối ăn cơm xong MC hỏi bâng quâ :Hôm nay thứ mấy nhỉ (MC đang nằm ở viõng xem TV , chồng cũng ở phòg khách ,em thì vừa pha sữa cho con vừa nói chuyện với con ,khôgn để ý ,
thế là C vằn mắt lên :
CON KIA MÀY CÂM À ?NGƯỜI LỚN NÓI MÀ MÀY KHÔNG TRẢ LỜI ,MÀY HỌC CÁI THÓI NỬA QUÊ NỬA TÌNH Ở ĐÂU VỀ ,RỒI THÌ CÁI GIỐNG NHÀ MÀY NÓ THẾ Ạ
Ô nhiều thứ khốn nạn lắm đua ra
E chẳng nói lời nào sau khi pha sữa cho con gái xong
Chỉ bảo từ trước đến nay BÀ vẫn hỏi thế chẳng ai trả lời có sao đâu ,hôm nay lại định vè nhau ra để cãi nhau ?
EM Lên tầng đi ngủ cùng con gái thì bị C đóng cửa hết vào ,con vẫn đang bù bình sữa ,thì bị C túm cổ chửi CON NÀY MÀY HỌC CÁI THÓI NỬA QUÊ NỬA TỈNH Ở ĐÂU VỀ
HÔM NAY TAO CHO MÀY CHẾT LUÔN ,ĐM MÀY vâạy là lao vào đánh em túi bụi
con gái gần đó sợ quá khóc không thành hơi
em GÀO LÊN cho Mc dưới nhà cứu em ,thì MC lên em bảo
NHỤC LẮM RỒI ,SỐNG NHÀ CAO CỬA RỘNG LÀM J MÀ SỐNG NHƯ 1 CON CHÓ THẾ NÀY THÌ SỐGN LÀM SAO NỔI
CON BỊ THẦN KINH MẤT THÔI BÀ ƠI ,em vừa bế con em vừa phải tránh những trận đòn của C
RỒI C đuổi em đi (từ ngữ quá bỉ ổi ) em không viết ra
EM BẾ CON EM BẢO :NHÀ ANH CỨOI TÔI ĐÀNG HOÀNGV VỀ ĐÂY CHỨ TÔI KHÔG THEO KHÔNG ANH VỀ MÀ ANH ĐUỔI TÔI NHÁ
đựoc thể C bảo ĐM tao đốt hết quần áo của mày và vứt hết quần áo của em ra định đốt
Tay cầm điện thoại gọi điện cho bố đẻ em là ÔNG LÊN NGAY ĐÂY ĐÓN CON GÁI ÔNG VỀ (lúc đó là 9h tối rồi )
điồng thời đuổi em không cho em ngủ ở nhà đó
cuối cùng thì ông cũng không lên nhưng cả đêm hôm đó nhà em không ai ngủ được vì lo cho em (em lấy chồng xa nhà 17km )
hôm sau mẹ em gọi điện cho em thì em cũng nói hết thật là từ trước đến giờ em bị đánh như thế nào và cuộc sống của em ra sao
lúc bố em gọi điện cho em thì em sợ không dám nghe vì đang làm việc em lại khóc thì khổ quá ,từ hôm đó đến nay là 2 ngày rồi ,vẫn ở chung nhà ăn chung,ngủ chung nhưng mà không nói chuyện gì cả
em đang khó nghĩ quá các chị ơi
bây giờ em phải làm sao cho với cuộc sống này đây ..Em thấy lần này lôi cả ông ngoại e vào nữa nên em không biết xử lí với C em thế nào cho tỉnh ngộ sự LÁO của C em đối với em và nhà em
thậm chí gây tổn hại đến tâm lí con gái E nữa
Moị người hãy cho em sự giúp đỡ chân thành và những lời khuyên bổ ích cho tình huống của em lúc này
E cảm ơn mọi ngừoi đã đọc bài của em mặc dù nó hơi dài dòng lủng củng do cảm xúc của em không đựoc bình tính lắm