Chồng yêu!Hãy cho em gọi anh lần cuối như vậy nhé!Là bởi chúng chúng ta sẽ không còn cơ hội gọi nhau là vợ là chồng khi anh nhất quyết ruồng bỏ vợ con để chạy theo cái gọi là tình yêu của anh. Tính đến ngày hôm nay em và anh cũng đã ở bên nhau 10 năm và có với nhau hai đứa con gái giống anh y tạc.Mười năm trôi qua em đã quá hieu và thấm nhuần bản chất con người anh,luôn chạy theo và bỏ qua cho anh hết lần này đến lần khác về chuyện ngoại tình của anh.Đến lúc cảm xúc bị trơ hết cả em buông tay rời xa anh.Hơn một năm qua chồng Nam vợ Bắc, một mình em chăm sóc cho hai con,rời xa anh khi con có 1,5 tháng còn đỏ hỏn trên tay,bao vất vả,tủi phận em nuốt vào trong cố gắng chăm lo cho các con phát triển một cách tốt nhất,học hành chăm ngoan,em làm vậy làm gì?? Chỉ để mong một ngày nào đó anh tỉnh giấc"say",thương con chúng ta hàn gắn gia đình.Anh biết không em rất vui khi anh đề nghị em nghỉ làm va quay vào Sài Gòn với anh để gia đình đoàn tụ.Chẳng gì vui hơn phải không anh?em đã hoàn toàn tin tưởng vào anh để lần nữa lại bỏ lại tất cả theo anh vào SG.Em càng hy vọng vào ngày đoàn tụ bao nhiêu em càng thất vọng bấy nhiêu.Tim em như bị ai bóp nghẹt,em không thở nổi khi đêm đó em phát hiện ra anh vẫn đang ngoại tình.Và đau đớn hơn bao giờ hết anh ngang nhiên nói với em rằng anh chỉ coi em là bạn và muốn em quay lại sống vì con.Từ hôm đó anh công khai tất cả, và tỏ hẳn thái độ giẫy cho bằng được em ra khỏi cuộc đời anh.Bố mẹ khuyên bảo,vợ chồng nói chuyện nhẹ có,nặng có nhưng nhất định anh không bỏ người đó.Sau những biến cố như thế em có suy nghĩ rất nhiều,em cũng có cái sai là đã bỏ anh ở SG quá lâu,tạo cho anh có cơ hội đến với người khác.Nhưng cái em đau hơn cả đó là hơn một năm qua em đã sống xa anh vậy sao anh còn đề nghị em quay lại và rồi đối xử với em tàn nhẫn như thế? Hay anh muốn trả thù em? ....Vậy thì anh đã trả thù được rồi đó anh a!Từ giờ em sẽ buông tay anh mãi mai, mình xa nhau từ đây,anh nhé!!!!!!!