Em buồn vì chồng ngoại tình, các mẹ cho em lời khuyên.
Lòng em thật buồn không biết tỏ cùng ai, hôm nay là ngày 8/3 ngày hạnh phúc nhất của các mẹ các chị, em xin chúc cho các mẹ, các chị em trên diễn đàn thật nhiều hạnh phúc và may mắn.
Em cũng sẽ là người hạnh phúc nhất nếu như không có một ngày cuối tuần đáng ghét kia, giá như và giá như…em không đọc được tin nhắn để rồi em phát hiện chồng đang lừa dối mình. Giờ đây em đang chơi vơi, không biết bấu víu vào ai cả, chồng là người em tin yêu nhất, thần tượng nhất mà bây giờ lại thế.
Chuyện của em cũng nhiều chị em ta trong DD này gặp phải, nhờ vào những lời khuyên của các chị em mà nhiều người đã tìm ra lối thoát. Em cũng rất mong được nhận những lời khuyên để cho em có quyết định sáng suốt.
Vợ chồng em kết hôn tới nay đã là 8 năm, có 1 con trai 6 tuổi và đang mang thai bé thứ 2 được 5 tháng rồi, vợ chồng lấy nhau tự nguyện tìm hiểu rồi cưới, cả 2 đều dân tỉnh lẻ vào thành phố lập nghiệp, tự 2 bàn tay trắng vươn lên, đến bây giờ cũng gọi là có cuộc sống tạm ổn, có nhà riêng, có 1 con trai và chuẩn bị một bé gái ra đời.
Tình cảm vợ chồng em vẩn rất bình thường, vợ chồng sáng ra đi làm tối về cùng nhau dọn dẹp nhà cửa, lo cho con cái học bài. Em rất tin tưởng chồng mình nhưng ngày 24/02/2012 vừa rồi em vô tình đọc được tin nhắn từ số máy của người con gái kia nhắn cho chồng hẹn gặp. Tối hôm đó em và chồng có cuộc nói chuyện thẳng thắn với nhau, chồng nói là không có gì hết, chỉ là vì người đó đang gặp khó khăn rồi chồng em giúp.
Chồng em và người đó trước đây làm chung công ty, nhưng tết vừa rồi người kia có việc gấp về quê mà không báo với cơ quan, nên ra tết vào họ không nhận lại làm việc, trong thời gian không có việc làm, người đó và chồng em hay gọi điện thoại, nhắn tin cho nhau (nội dung là gì em không biết, vì chồng xóa hết rồi). Chồng em kể, người này cũng đã có chồng, có 1 con trai 3 tuổi, người này bất hòa với gia đình chồng nên bế con bỏ vào Nam, đến giờ chồng người đó vẫn chưa vào. Em vì yêu chồng, tin chồng và chồng thề thốt đủ điều nên em không nhắc nữa, em chỉ nói với chồng em là “ nếu anh vẫn còn yêu gia đình, yêu vợ thương con, em mong anh đừng có làm những gì có lỗi với em” ban đầu anh ấy nói là không có gì, nhưng khi em phân tích ra thì chồng em lại nói tất cả là lỗi do anh, anh cũng hơi có tính trăng hoa một chút, nhưng vẫn chưa có gì xảy ra cả. Em bắt chồng em hứa là không được liên lạc với ng kia nữa, dù là nhắn tin hay gọi điện, chồng em đồng ý.
Chồng em hứa như vậy, nhưng em biết được chồng em vẩn còn gọi điện và nhắn tin cho người kia, mỗi ngày 1-2 cuộc thời gian gọi cũng khoàng 2-3phút thôi. Em buồn lắm các mẹ ơi, em tin chồng em như thế mà chồng em cố tình làm mất lòng tin ở em, dù em muốn tin lắm chồng em không có tình cảm với người kia, nhưng không thể không tin. Nếu đơn thuần là bạn, đơn thuần là giúp đỡ cớ gì ngày nào vẩn lén lút gọi điện????
Bây giờ em phải làm sao? Em chưa giám nói cho những người thân của em biết, vì em sợ ảnh hưởng đến uy tín của chồng em, nhưng cứ để trong lòng thế này chắc em ngã quỵ mất, mấy hôm nay về nhà em cố vui vẻ với chồng con nhưng đi làm em lại 2 hàng nước mắt giàn dụa. Các chị cho em biết em nên làm thế nào với nhé.