:);;) Em và ck em mới cưới nhau được 3 tháng chưa có con. do diều kiện cv nên ck e đi làm xa. em làm ở nhà với bme ck. nói chung là bố mẹ ck e cũng thoải mái nên cũng k có vấn đề j. điều mà e băn khoăn lại là ở ck e. từ trước khi cưới e phát hiện ra là ck e coa hay qua lại với một người trên chỗ làm. e hỏi thì ck e bảo là chỉ là chơi bời vậy thôi chứ không có tình cảm gì. khi e biét được chuyện đó thì e cũng thấy rất sốc buồn và hoang mang. e đã khóc rất nhiều. sau đó ck em hứa sẽ thay đổi và mấy tháng sau thì bọn e xũng qd làm đám cưới.vì bọn em yêu nhau cũng lâu và cũng 27t nên bọn e cưới. ck e thì tính tình cũng được tốt bụng hiêe thì tính tình cũng được tốt bụng hiền lành chịu khó . tuy nhiên có mỗi cái tật là hay trêu đùa mấy người con gái mới quen j đấy. e nghĩ vì thế nên mới có chuyện qua lại với ng con gái kia trên chỗ làm. ck em đi làm xa mà làm ca kíp ngày đêm . nên lúc làm có thời gian rảnh rỗi là a lại gọi điện cho người kia. hai người nói chuyện với nhau rất nhiều . ngày nào cũng gọi 4 5 lần. và cứ tưởng là khi cưới xog rồi thì a sẽ thay đổi. nhưng có lẽ e đã nhầm khi mà biết được rằng hai ng đó vẫn qua lại và nói chuyện với nhau rất nhiều. e thì vì đã tin tưởng chồng nhiều và đặt niềm tin nơi a rất nhiều nên khi biết dược điều đó e đã rất buồn và chán . nói chung là phải dùng từ chán mọi người ạ. vợ chồng mới cưới đã không được ở gần a có thời gian rảnh k gọi động viên vk thì thôi còn đi nc với ng khác. e hỏi a nếu như k dứt người đấy ra được thì thôi ctay e rút lui rồi đón ng đấy về mà ở. ck e bảo là e đừng nói linh linh . a nói chuyện cho vui vậy thôi chứ k có ý j. e tháya khó tin lắm ạ. ko có gì thì làm sao mà nói chuyện được nhiều vậy ạ. e thấy chán lắm . mọi người cho e lời khuyên là em fai làm gì đi ạ. chắc nghĩ nhiều như này e tổn thọ mất. mà tính em thì hay suy nghĩ nữa. ...