Tranh thủ lúc con ngủ, chồng ngủ, mẹ chồng cũng ngủ nốt, em lên đây bán than với các mẹ tý. Vì em thấy buồn. Cảm giác thật chán nản các mẹ ạ. Hôm nay là sn e, thế mà từ sáng e chỉ nhận được mỗi tin nhắn chúc mừng của Viettinbank, hichic. Em ko phải PR gì cho ngân hàng này đâu nhưng nó cũng làm e vui 1 tý. Sáng e đi chợ về giặt quần áo, nấu bột cho con, cho con ăn, nấu cơm rồi rửa bát. Vừa làm vừa hát, AQ 1 tý nhưng em cũng mong ox nói gì hoặc cũng mong tin nhắn đó là của ox, nhưng lại không phải. Mới có hơn 1 năm mà e thấy không khí ảm đạm quá. Đã thế e bực vì sáng nay ô ý dậy muộn, càu nhàu than thở vài câu, thế là 2 vc chẳng thèm nói với nhau câu nào suốt từ sáng tới giờ, vì e không muốn nói, chán mà. Không hẳn ô ý đã quên sn e, hôm qua cũng dẫn e đi xem phim, mua cho e cái áo. Nhưng e thấy không thành ý, đi cùng nhau mà e cảm giác ô ý chỉ muốn đi trước mình, hay tại vì e sinh con xong béo lên, xấu và già đi không biết? E rất nhạy cảm với thái độ người khác lắm.:(


Mà đợt này giữa e với mc cũng có nhiều khúc mắc, e thì được cái làm gì mc cũng chê. E cũng tự nhủ thôi thì vì con mình, bà nội xuống trông cho vài tháng chờ bà ngoại lên, e cố gắng nhưng cũng không tránh khỏi những lúc thế này. Có nói với ox cũng có được gì đâu, chỉ im lặng. Thế nên e lại càng không muốn nói. Mẹ e mà không lên sớm chắc e bị trầm cảm mất. May mà còn có con.


E còn muốn nói nhiều nữa nhưng ku nhà e dậy mất rồi. 2 mẹ con lại trông nhau tiếp vậy. Cảm ơn các mẹ đã nghe e than thở, chẳng biết nói với ai. hic, giờ e chỉ muốn khóc!