Cũng 1 vấn đề muôn thuở mà hoài em vẫn k giải quyết dứt điểm với nhỏ em chồng này.nói chung k mâu thuẫn gì các chị ạ, em vẫn rất thương nó nhưng em thấy nó lợi dụng thái quá nên em bất xúc tí.;
Từ ngày em cưới, nhỏ em chồng em hầu như tháng nào cũng gọi dt xin tiền , xin mau laptop, xin tiền đám cưới....................đủ mọi lí do. lúc đầu me cũng cả nể nên k nói gì, càng ngày càng lướt tới
Đám hỏi em nó ( 26 tuổi, lớn hơn em 1 tuổi) em về cũng phụ ba mẹ chồng 3 tr,không cho trực tiêp em chồng, mua sắm nhìu thứ hay đi chơi gì em cũng chi trả, k so đo
em quay lại sài gòn thì cứ đều đặn 1 tháng chồng em nhận dc ít nhất 2 cuộc dt hay nt xin tiền , vừa cho tiền mua cái latop xài dc 3 tháng làm mất , lại gọi vô xin xỏ . vau72 xin k dc latop mới, 7 ngày sau lại gọi vô xin tiền, em cũng gửi về cho 2 tr. vừa gửi 2 tr xong, dúng 10 ngày gọi vô xin tiền sắm quần áo giầy dép. em đọc tn từ dt chồng em mà em k nhịn dc, nhưng cũng k làm mất lòng nên im lặng.
Có lần xin chồng em 1 tr, em đọc tn liền gửi qua tài khoản cho 1 tr, sau đó em có dằn mặt bằng 1 câu mà k bít em nó vô tư quá hay bỏ ngoài tay .em nt " chị đã chuyển cho em 1 tr rùi nha" .nó k them uh, hử cảm ơn gì hết .
V/C cũng còn nhìu cái lo toan, đúng là em dag dư dả hơn ng ít tiền nhưng em cần gom góp ua dc cái nhà ở sg, lo cho em bé sau này. Vậy mà em nó k bít điều .anh em , cha mẹ giúp đỡ nhau là đúng , nhưng cái gì cũng có giới hạn, cái này thì em thấy hầu như tháng nào em chồng cũng xin xỏ đều dặn 1 tháng 2 lần (ít) nên em có cảm giác dag bị moi tiền. mà nhỏ em chồng khổ chi cho cam, cha mẹ dag lo cho đi học liên thông , chồng sắp cưới của nó là thanh tra giao thông tỉnh, vàng thì có cả 5 chỉ cất tủ vậy mà....
em thì dag mất việc, k nói với gia đình chồng vì sợ ng ta nghỉ mình ăn bám chồng, ng ta khinh , chồng em cuối năm làm ăn k tốt, đã mất trắng 100tr . 2 v/c bùn có kể gi dình chồng nghe , em chồng n1o cũng bít mà nó lại như vậy
Em tính nói thẳng lun với chồng em như vậy các chị thấy dc ko " em thấy P cứ gọi dt xin tiền liên tục , nếu anh cảm thấy nuôi dc em nó ăn học thì 1 tháng anh nhắm trích 1-2 tr gì đó nuôi hẳn, dúng ngày dúng tháng gửi tê2n về được tiếng thơm nuôi em ăn học, em khỏi mang tiếng xấu ganh ăn với em chồng. Các chị thấy được không ? em bít chắc chồng em sẽ k đồng y như vậy, nhưng em mún nói khỏe quan điểm cảu em về vấn đề này lun, k úp mở gì nữa.
Các chị cũng giúp em làm cách nào đó , nt hay gọi dt nói làm sao kể em chồng em cạch cái vụ xin tiền hằng tháng đi.em thì hiền, rất sợ mang tiếng và mất lòng chị em , nên từ trước tới h , em cũng chỉ im lặng và gửi tiền về cho nó.Lần này thì em k gửi nau74 nhưng nói khóe làm sao các chị hả
em dân kinh tế, văn vẻ khô khan, cái viết hơi lủng củng, cảm ơn các chị đọc tâm sự của em