Đấu tranh vì sự phản đối của 2 bên gia đình để đến được với nhau cũng là từ 2 đứa, hôm nay đứng trên bờ vực này cũng tại 2 đứa.


Biết phải nói sao đây, thôi thì có lẽ do phận gái 12 bến,trong nhờ đục chịu phải không anh.Anh là người của công việc, Đôi lúc em tự hỏi :anh dặt em ở vị trí nào trong anh, Tự đặt câu hỏi và tự trả lời, này nhé,đầu tiên là công việc, tiếp đến là bạn nhậu với những cuộc vui không em, sau là mĩ nhân , tiếp đến mới là em.Nếu anh đọc bài viết này của em anh có hỏi tại sao em đặt như vầy không, em trả lời luôn cho anh nha.Em có em bé, sức khỏe không tốt , em nhờ anh chở em đi khám, anh bảo răng :Hôm nay anh bận đi Giao dịch xã không đi được, em chịu khó đi xe buýt, và em đành đi xe buýt.Trưa về em gặp anh đang ngồi nhậu vui vẻ và khi về nhà anh đã say bí tỉ,sáng sớm hôm sau anh đã đi lên cơ quan mất rồi.Từ ngày cưới em theo anh về quê anh, chưa bao giờ những anh cho em đi theo trong những buổi tiệc của cơ quan, mấy anh chị ở cơ quan gọi điện hỏi thăm em sao không đi lên cho vui, em chỉ biết cười viện lí do này kia chứ biết nói sao đây, ủa mà nghĩ cũng kì ghê anh àh, hay anh ngại điều gì,?Khả năng giao tiếp của em cũng đâu đến nỗi, ngoại hình em cũng đâu có tệ....Đám cưới bạn , anh không cho e đi vì lí do chở theo vợ uống không thoải mái. Thế nhưng trước mặt em anh lại gọi điện năn nỉ chị bạn học cũ của anh đi cùng anh cho vui để anh chở cho ĐẦM xe, giá như anh đừng gọi điện trước mặt em chắc em sẽ ít buồn hơn anh àh.Anh đi làm ở lại cơ quan cả tuần, rồi gần tháng nay anh kêu cviệc nhiều anh vô đội bóng anh phải ở lại trưc, gần tháng nay em ở nhà quanh quẩn với mẹ, hôm nay là thư 6 ngày mai t7, cn rồi anh được nghỉ nè, chuẩn bị lễ nữa nè thế mà anh báo tin với em, Đợt này CQ tổ chức đi cấm trại ở xa nên anh không về nhà..Hi, em chỉ biết híc hà cho khỏi đau cho nỗi âu trong em lắng xuống thôi,Theo anh về ngoài này,em không bạn bè, không người thân ngoài anh và mẹ,Biết tâm sự chia sẻ với ai đây, mẹ ư, mẹ bênh anh chằm chập, gọi cho ba mẹ em ư, không được, ba mẹ em đâu có ép gả em về với anh đâu, ba mẹ em kêu em nếu ở ngaòi này buồn chán ,a chưa tìm được việc thì về nhà ba mẹ lo,em đâu dám nói nói tình trạng này cho ba mẹ em biết đâu,hi,Em cũng đâu có lỗi gì đâu , anh muốn sớm có em bé thì em cũng đã có em bé cho anh và mẹ anh vui lòng rồi còn gì...Em phải làm sao, nếu tình trạng này sao em chịu được.Tại sao anh yêu em mà lại không thương em