Tình hình là e mới sinh bé gái đầu lòng dc 2 tuần. Vì ba mẹ ruột lớn tuổi ko chăm nổi cháu nên phải về bên nội sinh. Ông bà nội còn trẻ và khoẻ lắm. Ck thì dc nghỉ 2 tuần để chăm vk. Những ngày còn trong viện tâm trạng em rất tốt, vì e sinh mổ và sinh ở bv quốc tế nên đc chăm sóc tốt lắm. Nhưng từ ngày xuất viện e mới cảm thấy mọi thứ như quay cuồng. E chán nản, buồn bực, dễ xúc động, chỉ cần ck nói 1 câu quan tâm là nc mắt chảy dài, khóc tức tưởi luôn. Tủi thân và có cảm giác như sắp mất ck tới nơi ấy. Cứ nghỉ tới ngày ck phải đi làm bỏ 2 mẹ con ở nhà thì lại khóc. Từ lúc xuất viện về là khóc miết luôn. Dù ba mẹ ck đối xử cũng chu đáo, nhưng e vẫn có cảm giác xa lạ ghê lắm. Rồi chăm cháu ko đồng quan điểm nữa chứ. Có lúc e mún bỏ con đi, hay là bản thân mún bỏ đi. Mặc dù ck e vẫn thương vk, lo lắng chăm sóc, phụ vk chăm con. Nhưng e vẫn thâgs bùn. Rồi hôm nay ck đi làm lại. Phải cuối tuần mới về. Nên e cứ khóc suốt từ lúc ck đi tới tận giờ. Trong lòng bùn lắm các mẹ ạ! Có chị em nào cùng cảnh ngộ. Chia sẻ giúp e với