Em bị người tình uy hiếp,khủng bố điện thoại,tìm đến nhà khiến tâm trạng e lo sợ mong anh chị cho e lời khuyên!
E chào cả nhà, mong anh chị cho e lời khuyên để em tiếp tục vững tin cho cuộc sống!, Mối quan hệ tình nhân này đã xãy ra cách đây 3 năm(2013) và e cũng đã chấm dứt không liên lạc với người này sau 2 tháng qua lại, vì người này nhỏ hơn em một tuổi và lúc đó e cảm giác chủ quan người này an toàn, không gây hệ quả cho nên e đã làm tình nhân sau khi quen trên zalo (vì thời điểm này e còn non , thiếu suy nghĩ và tuổi này e cũng hơi có nhu cầu nên e đã làm liều ) làm tình nhân giữa em và người này làm nhiều động tác, bên ngoài có, đôi lúc có cho vào trong tí nhưng e biết sau mối quan hệ này e vẫn còn trinh(có nghĩa là giữa e và người này chưa có qh thật sư) e biết chắc điều này vì sau đó e đã quen 1 anh mà lúc xưa học trong sg tụi e có tình cảm, e bây giờ về tỉnh khi quen anh này ảnh có ra thăm nhà và tụi e đã quan hệ lúc đó e mới ra máu trinh ah, và sau một tg ở xa tụi e đã chia tay trong êm đẹp, lúc đó e còn nhỏ nên đã sống theo cảm xúc nhiều quá. Và cuộc sống hiện tại bây giờ của em sau khi trãi qua nhiều biến cố , e đã chín chắn hơn nhiều và e cũng may mắn vì sắp làm việc tại nơi e mong muốn, Nhưng có lẽ cuộcđời khi cho mình điều gì thì cũng bắt mình phải vượt qua thử thách . Khi e nhận được tin e chuẩn bị được đi làm thì cũng là lúc e nhận được cuộc gọi từ số lạ, là của con người e đã làm tình nhân năm 2013, trước đó có mấy tháng thì lấy số chính gọi e biết là con người không đàng hoàng rồi vì gọi cho e liên tục ,nhắn tin đòi muốn nói chuyện, muốn gặp nhau nhưng e mặc kệ vì khi ấy e ko đề phòng con người này, vì nhìn bên ngoài con người nay nhỏ tuổi hơn mình va làm gì mình đâu, thật không ngờ các chị ạ. cách đây 1 tháng e nhận đc tin nhắn từ số lạ là của người đó, nhắn số nhà của e , cho e biết là tìm thấy nhà vàmuonnói chuyện đi, ko sẽ tìm đến nhà, lúc đó e rất hoảng loạn nhưng e cũng ko trả lời zalo (ng này biết nhà, và cuộc sống của e qua nhũng thông tin trên zalo, và face mafe ko nghĩ tới) lúc nhắn tin zalo nói biết nhà, nói chuyện đi e vẫn ko trả lời, tin nhắn lúc đầu là muốn nc , sau thấy e ko nói gì thì chuyển qua uy hiếp e là tìm đến nhà, thì thật sự lúc đó e rất lo nhưng ko vì thế mà e trả lời, e cũng tỏ ra chẳng sợ, và rồi ngày hôm sau nhắn zalo cho e tiếp nói chiều nay chạy qua nhà e nếu e ko chịu nói chuyện, và nếu e nói chuyện sẽ giữ lời hứa ko nc vs e nữa, e tin một lần nên đã nhắn :chào e, chuyện của chị và e đã xảy ra lâu rồi, chị cũng đã có người yêu , mỗi người có cuộc sống riêng, chị mong e sống tốt! và đúng là sau đó ng đó ko nhắn , mà thật ko ngờ tối nhắn chạy qua chỏ e đi chơi, lúc này e nói sao e ko giữ lời hứa, thì nói e giữ lời hưa ko nc vs chi cả buổi chiều rồi! lúc này e lại càng biết rõ con nguwofi này, e ko trả lời! và đúng thật tối đúng trước của nhà e, gd e chua biết chuyện , ng đó nói ra nói chuyện ko sẽ vào , e biết trc sau mình cũng phải đối mặt vs chuyện này nên e đã hẹn chạy lên tầm 2 cây nói chuyện, e đã gặp và nói chuyện một cách đàng hoàng rằng nay mỗi người có cuộc sống riêng mong e hiểu cho chị! nguwofi đó lúc ấy e thấy có vẻ nghe lời và tụi e ra về, sau tối hôm đó e thấy cũng nhẹ nhỏm vì đã nói chuyện rõ ràng ...thật đúng tầm nửa tháng nay ko liên lạc vs e, nhưng con người này khốn nạn quá các chị ah, hôm qua 20-10 nhắn zalo rủ e đi chơi, e cũng đã khuyên giải nói chuyện lại đàng haofng nhưng người này cứ đòi gặp, thời gian này thật sự e phải trả giá cho những gì mình gây ra trong quá khứ, e đang đối mặt với chuyện này mà không chia sẻ được cùng ai để giải quyết, e nói đàng hoàng hết lời rồi mà con nguwofi này khốn njan quá các chị ah! e phải làm gì bây giờ nếu tìm đến nhà và chỗ làm đòi làm to chuyện thì e phải làm sao hả các chị ! E sẽ chối bỏ ko quen người này , e đang nghĩ đến trường hợp xấu nhất là ng này hạ nhục danh dự e nhất là ở chỗ làm, e phải giải quyết ngây bây giờ sao đây hả các chị! e rất mong các anh chị giúp cho e lần này ! e đang rất hoang mang và lo sợ !