Em bị người cũ của chồng chưa cưới hành hung làm sẩy thai và bị chẩn đoán vô sinh
Thật ra người phụ nữ đó là "vợ" cũ của chồng em. Sỡ dĩ em phải bỏ ngoặc chữ "vợ" ấy bởi vì với em và anh người đàn bà ấy chưa bao giờ là vợ của anh cả. Chị ta gài anh trong 1 lần anh say và kết quả là đứa con ngoài ý muốn ra đời. Anh vì trách nhiệm và tình người phải đăng ký kết hôn rồi chung sống với chị ta 1 thời gian, gia đình anh vô cùng ghét người đàn bà ấy, ghét từ trước bởi chị ta nổi tiếng ăn chơi hư hỏng. Nhưng vì thương đứa bé nên cũng đành nhắm mắt cho qua, tuy nhiên ko tổ chức đám cưới nên chị ta ko được coi là đã bước vô nhà anh. Anh đã cố gắng vun đắp để họ có 1 gia đình thật sự, nhưng chị ta 1 lần nữa lại ngoại tình - phản bội lại sự vun vén của anh nên buộc anh phải ly hôn. 1 năm sau khi ly thân, anh gặp và yêu em. Em đồng ý đến với anh mặc cho dư luận có nói ra nói vào. Chúng em đều hiểu rằng đây mới là tình yêu đích thực trong cuộc đời, anh cố gắng xúc tiến việc ly hôn nhanh chóng để em thoát khỏi miệng lưỡi thế gian, để trả lại cho em sự bình yên và hạnh phúc trọn vẹn. Người đàn ông khi đơn phương đưa đơn thì đâu có dễ mà họ giải quyết nhanh cho, em hiểu và thông cảm cho anh rất nhiều. Chị ta biết được mối quan hệ của chúng em và dùng những lời lẽ vô cùng thấp kém để hành hạ tinh thần của em, những tin nhắn, email khủng bố liên tục được gửi đến. Thời gian đó em như chết dở sống dở và mắc bệnh trầm cảm. Nhờ anh luôn bên cạnh an ủi và bảo vệ giúp em vượt qua tất cả.Rồi anh nhận được quyết định đi học nâng cao của cơ quan, em ở lại 1 mình. Điều gì đến cũng đã đến, chị ta đã tìm đến em. Em ko có sự phản kháng nào bởi lúc đó em chỉ có 1 mình...em đã bị sẩy thai. Cái thai mới được 3 tuần tuổi. Lúc nghe bác sĩ nói em như chết lặng, em chưa kịp cảm nhận được sự có mặt của nó thì nó đã rời bỏ em mà đi. Em luôn ám ảnh rằng vì em mà con em bị người ta hại chết, khi nghe tin anh cũng như điên dại. Anh ko biết làm gì hơn là khóc cùng em, nhất là khi nghe bà hộ lý đoán giới tính đứa bé là con gái (Qua màu máu hay hình dạng gì đó thì em ko biết) thì anh lại càng đau xót hơn. Nhưng anh cũng chẳng thể làm gì chị ta được vì hơn hết họ chưa có giấy quyết định chính thức từ tòa án. Anh lại là người trong ngành. Sau lần đó bs chẩn đoán em có thể bị vô sinh thứ phát (Em chỉ dám đến phòng khám tư vì ở Bệnh viện lớn mọi người đều biết em).Đến h đây, khi chúng em đã hoàn toàn tự do thuộc về nhau. Anh vẫn canh cánh 1 điều trong lòng rằng liệu tôi còn có khả năng làm mẹ không? Từ ngày xảy ra việc đó đến nay đã gần nửa năm, chúng em quan hệ ko hề có biện pháp phòng tránh nào. Vậy mà em vẫn ko có dấu hiệu nào. Em và anh ấy thật sự hoang mang,em vẫn hy vọng rằng phòng khám tư nhân chẩn đoán ko chính xác. Nhưng thật sự em ko dám đến bệnh viện lớn để kiểm tra vì em sợ điều đó là sự thật. Em và anh cứ sống trong hy vọng...Em hận người đàn bà ấy vô cùng, càng hận thì em càng dằn vặt anh khiến anh nhiều lần phải đau đớn vì em. Anh đồng ý sẽ chuyển đi nơi khác sống khi chúng em cưới nhau, để em ko phải nhìn thấy quá khứ của anh (Người đàn bà ấy ở gần nhà anh) Các chị, các mẹ hãy cho em biết bây giờ em phải làm sao đây?