Em kể các mẹ nghe ạ. Em và bạn trai cùng quê. Bài trước em cũng có than thở về anh ấy là cv anh ấy ko ổn định và vài tật linh tinh nữa. Nhưng em nói nhiều và anh ấy gần đây đã rất thay đổi cv tốt và biết lo lắng cho em nhiều hơn. Bọn em quyết định 1 tháng nữa cưới.


Gần đây bọn em sống tình cảm và ít cãi vã hơn cho đến tối hôm qua. Em đi làm buổi sáng và chiều được nghỉ em đi mua sắm mấy thứ linh tinh để cưới. Trong đó có đi mua đồ cho anh, bố em và bố anh ấy. Em tự chi tiền. Lúc chiều đang mua thì a ấy gọi hỏi nhưng ko hề nói đi nhậu. Lúc về em nấu cơm đợi anh ấy về ăn. Anh ấy về xỉn nói là anh đi ăn báo hỷ người trong cơ quan. Em dọn ăn 1 mình rồi nói sao đi mà ko nói. A kêu quên gọi nói mà em hỏi anh thích màu gì nên anh quên. Xong em làm nc chanh và xoa dầu cho thì tỉnh và mở đt chơi game. Em nói sao ko nghỉ ngơi đi xỉn rồi còn chơi game cho nhức đầu.


Anh vẫn chơi game, em nói anh khôngcoi chiều em mua đc gì à, em háo hứ khoe. Anh ừ hử rồi lại game tiếp. Em quăng cái bịch đồ xuống tỏ vẻ giận dỗi. Anh vẫn cứ ngồi game. Em nói sao a chẳng quan tâm chiyeejn đâm cưới vậy ko hỏi em mua hết bao nhiêu tiền. Anh vẫn game. Em tức quá ném bịch đồ lần nữa và nói vậy thôi em đốt bỏ sọt rác. Xong 2 đứa giành giut qua lại bịch đồ, anh đạp em 1 cái cực mạnh rồi ném bịch đồ vào mặt em. Em đau quá không biết nói gì nghĩ chắc ko còn gì rồi. Anh dắc xe đội nón chuẩn bị đi, xong lại thôi.. quay lại hút thuốc. Em khóc, rồi lại xin lỗi em. Em ko nói gì vì đau quá. Đây là lần đánh em thứ 2 lần trước là anh tán tỉnh cafe với 1 con trên mạng em phát hiện cãi cọ rồi tức quá ném đt của anh.


Xong em gọi điện nói bm anh ấy, bm anh ấy nói sẽ gọi điện chửi. Anh ấy nói con say mà cứ lèm bèm nên nóng thôi, con biết con nóng nhưng biết thế thì ko im đi còn ném đồ. Bm anh nói ko dc đánh vợ, có ăn có học ko đc vũ phu vậy. Anh dạ vâng rồi cúp máy rồi chạy lại xin lỗi quá trời. Anh nói giờ em đánh lại đi, nằm im cho em đánh em sẵn cơn tức đạp cho anh ấy mấy phát, rồi tát bào mặt vài đầu nữa, vì em ko phải tức anh đánh em, mà tức vì tại sao ngừoi mình yêu thương mà đánh mình. Em cảm giác buồn và đau lòng kinh khủng


Em vẫn nam khóc, rồi anh ko nói nữa đi rửa hết chén bát dơ, rồi quét nhà lau nhà. Xong thả mùng cho em ngủ rồi anh đi tắm. Em nằm vẫn cứ khóc, mãi ko ngủ đc, mặc dù đã xin lỗi nhưng nghĩ đến bị đạp bị đánh em lại buồn tủi thân và khóc tiếp. Anh ngồi dạy ôm em kêu anh sâi rồi anh nóng quá tha lỗi cho anh. Em nói ko phải xl là dc lỡ tay đánh chết ngừoi có xl dc ko? Xong a kêu lấy dầu xức cho em. Em thấy tủi thân vô cùng. Khi đánh em anh còn nói mày láo với tao à, mà em ko có hề chửi bới hay xúc phạm gì cả em chỉ nói anh ko coi đồ thì em đem ném đi vậy thôi. Vậy àn cubgx lao vào đạp đánh em. Xong đêm anh ta nói anh biết sai rồi, em nói lần thứ 2 rồi hứa rồi vẫn làm thì hứa làm gì. Anh nói anh thề . Em bắt thề độc là mai mốt đánh em thì cả nhà anh chết hêt, anh ta cũng thề, anh ta nói anh biêt lỗi rồi không cần phải thề ác độc như vậy. Em nói có thề ác như vậy thì lần sau em mới không bị đánh nữa. Xong anh im. Đến sáng em ngủ dạy thì anh nói còn đau không anh xức dầu cho, em ko nói gì và dắt xe đi, hắn hỏi đi đâu em nói đi có việc. Em bỏ đo matxa đầu đến 12 h về. Hắn gọi điện noia anh giặt đồ phơi đồ hết cho em rồi, trưa em về naua cơm anh ăn với nha. Anh lên cơ quan lấy con chuột về vẽ Cad. Trưa em về vẫn lạnh lùng vậy mặc dù em ko muốn.


Các mẹ và các chị cho em lời khuyên đúng đắn nhất ạ. Nói thêm, em đi làm có cv ổn định và cũng giúp đỡ anh rất nhiều về mọi thứ. Cv cua anh thi ko dc on dinh cho lam, Khi anh làm có tiewnf sẵn sàng dẫn em dsi ăn, mua đồ và trả heta mọi khảon tiền.