chào các mẹ, em có câu chuyện này đang rối bời rất mong nhận được sự chia sẻ và tư vấn của các bố, mẹ. chuyện là thế này. em năm nay 26t, mệnh hỏa nên hơi nóng tính, em vì tiếng gọi của tình yêu mà từ bỏ công việc với thu nhập cực ổn ở tỉnh để xuống sg làm việc. Gđ em không ủng hộ lắm vì sợ em vất vả vì xa gđ nhưng em muốn quá nên gđ phải đồng ý. em xuống sg ở với chồng sắp cưới và dự đinh qua năm cưới( hai gđ đã biết chuyện này và đồng ý). chồng em là ng hướng ngoại, thích ăn mặc đẹp, các cô gái ngực nở mông nở, trắng trẻo( em là tuýp người cá tính, ngoại hình khá, giao tiếp tốt, có cv ổn định, thu nhập khá, chỉ có điều ngực không nở nên hay bị chê). chồng em lúc bình thường rất yêu và chiều em, hay chở em đi với anh những khi anh đi cv. hay giúp đỡ em việc nhà, nấu ăn( chê em nấu lâu và không đúng khẩu vị, chồng em người Bắc, em người Nam). chúng em yêu nhau gần 3 năm nên muốn tiến tới hôn nhân nhưng có 1 chuyện xảy ra cách đây 2 ngày và em muốn hủy cuộc hôn nhân này. các mẹ tư vấn giúp em nhé.


chuyện là thế này: anh hay rủ bạn bè tới nhà nhậu nhẹt tới 11h đêm( em phải đi chợ nấu ăn và đợi mọi người về xong rồi dọn dẹp để mai đi làm sớm). cách đây 2 ngày anh lại rủ bạn tới nhà, hôm đó em bị ốm nên xin nghỉ 1 ngày đi khám bệnh, khi anh và 1 ng bạn của anh về thì em có 1 chút xíu không vui nhưng vẫn đi chợ mua thức ăn về nấu( em nói a ra quán ăn cho tiện vì hôm nay em ốm nên muốn nghỉ ngơi nhưng anh không chịu). sau đó bạn a đi đón 2 người bạn nữa. a quay qua nói e là: cái mặt hầm hầm thì có chó tới nhà!!!em hết hồn nên nói anh là ăn nói cho đàng hoàng( lúc đó anh không xỉn) thì anh vẫn nói câu đó. lúc đó em đang ốm nên mệt và người cũng thiếu kiềm chế nên ném cái bình uống nước xuống đất và ném nốt cái máy ép trái cây gần đó vỡ tan tành( 2 lần trc cãi nhau a tát e và e cũng đập vỡ 2 cái đt, sau đó a làm hòa và xin lỗi e). anh nhào tới tát em, bóp cố em và ép em ngã xuống bàn, lúc đó e bị bóp cổ mạnh lắm( thật kinh khủng, em là con út và chưa từng bị đánh cái nào), anh đập cái ly trên bàn và định đâm e, a nói a đi ở tù cũng đc, em sợ quá nên hét lên sau đó a ném cái ly vào tường và đập tan tành thức ăn trên bếp. bạn a quay lại tới cổng thì anh nói đi ăn ở quán. sau đó a đi tới 9h tối, còn em ở nhà hoàn hồn và dọn dẹp đống đổ nát. a về nói mình chia tay đi. ngày hôm sau a k them đt, nt. e đi làm về thấy nhà cửa lung tung, đt a k nghe máy. e đợi tới 2h sáng a về và nói: em quỳ xuống xin lỗi anh và a quay lại cảnh đó cho e nhớ. e không chịu thì a nói e về nhà đi, đừng ở đây với a nữa.


e sốc vì thấy mình bị đối xử như vậy, e biết mình sai nhưng a giận lên là đánh e( lần thứ 2, đánh xong thì xin lỗi e, a có 1 ng a nghiện ma túy và côn đồ e k biết a có bị lây tính cách này k). e thất vọng quá mọi người ạ. cổ e bây giờ vẫn đau vì a bóp mạnh quá, e chưa dám nói với pame. pame biết sẽ kêu e bỏ việc về ngay, nhưng vì yêu a nên e cũng phân vân quá. e thấy tiếc 3 năm yêu nhau. bjo e nên làm gì hả các mẹ. đánh e rồi mà còn bắt e quỳ nữa.


sáng nay a dậy sớm nấu đồ ăn sáng ăn 1 mình rồi lấy xe chạy mất, e k biết đi đâu nữa. e nản quá. e đã mua đồ đẹp để đi choi noel mà bjo vậy đấy. k tc, k quà tặng, k đi chơi. sáng nay e đt về nhà khóc và nói là buồn chứ k nói là bị đánh. Mẹ e mà biết sẽ đau lòng lắm. mọi người nói em phải làm sao bjo???