Tụi em đang ly hôn sau 4 năm sống không hợp tính tình. Hai đứa vẫn còn thương nhau, nhưng em vẫn quyết định ly hôn vì em thấy cuộc sống của hai vợ chồng có quá nhiều mâu thuẫn. Anh ấy cũng ký đơn, xong em nộp ra tòa, tòa hẹn ngày tới giải quyết. Trong thời gian này anh ấy thường hay gọi dt, nhắn tin cho em. Ban đầu với lời lẽ than trách, sau thì chửi bới. Anh ấy cho rằng em đang ngoại tình, chỉ vì một lý do rất đơn giản, không ngoại tình sao dám bỏ ảnh. Ảnh dùng nhiều câu từ nghe rất chói tay. Anh ấy còn lấy lại hết những thứ mà bấy lâu nay hai vợ chồng tạo dựng được, ngay cả cái sim dt em đang xài ảnh cũng đòi lấy lại. Tài sản thì không có gì nhiều, nhưng anh ấy nói là không để lại gì cho con đàn bà THAY LÒNG. Em đã giải thích nhiều lần nhưng anh ấy không tin, càng lúc càng điên tiết, dữ dội. Em bắt máy trả lời thì anh ta chửi om sòm trong dt, còn không bắt máy trả lời thì anh ta nhắn tin hỏi đang ở với thằng nào mà không bắt máy. Không ngờ tới giờ phút này em lại được biết thêm một bộ mặt mới của chồng em. Em sợ quá!