Bọn em yêu nhau suốt 5 năm, rồi vỡ kế hoạch nên cưới. Thật sự em không hiểu sao lại có thể yêu anh ấy lâu đến vậy, vì chồng em không có điểm gì để khen, được mỗi cái là quý con (nhưng không quan tâm đâu nhé! vợ cũng không quan tâm luôn). Vì vỡ kế hoạch nên cưới được 6 tháng là em đẻ. Đẻ xong được mấy tháng thì anh ấy thú nhận với em là trong thời gian yêu nhau anh ấy đã phản bội em 1 lần, nhưng chỉ là tình 1 đêm nên dù rất buồn nhưng em cũng tin và tha thứ cho anh ấy vì đó là chuyện đã qua. chẳng bao lâu sau em lại phát hiện ra anh ấy đã lừa dối em suốt thời gian em mang thai và trong cữ. Thậm chí có lần anh ấy còn ngang nhiên dẫn người đó về nhà giới thiệu là bạn bè đến thăm em đẻ mà em không hề biết. Khi em phát hiện ra thì người đó cũng đi lấy chồng rồi, và đó cũng là lý do anh ấy quay về với vợ con. Một lần nữa em lai bỏ qua vì con còn quá nhỏ và vì em còn rất yêu chồng. Nhưng em rất đau khổ, đã mấy tháng trôi qua nhưng lúc nào em cũng nghĩ đến chuyện đó, lúc nào cũng như có kim đâm vào tim đau nhói. Gần như ngày nào em cũng khóc khi nghĩ chồng mình không còn yêu mình nữa. Em không thể chịu nổi khi nhớ lại lúc bị chồng tát rồi chửi "...mẹ mày!" vì em đòi chồng đưa điện thoại đúng lconfanh ấy đang nhắn tin cho bồ, lúc mà chồng quên cả đón vợ con ra viện hôm em đẻ xong chỉ vì mải đi chơi với bồ, lúc mà em còn trong cữ cũng bị cồng chửi và tát không thương tiếc....vv. Em lấy chồng xa, mới được 1 năm thôi, chẳng quen biết ai, mẹ chồng thì khó tính, vậy mà không được chồng chăm đẻ 1 ngày nào. 1 tuần trên viện với bà nội khó tính, đêm nào em cũng cắn răng để không bật ra tiếng khóc tủi thân. Đẻ xong em bị stress nặng đến nỗi không có sữa. Vậy mà chồng vẫn triền miên rượu chè. Em mà kể hết những khó khăn của em thì hết cả ngày mất. Nói chung là khổ đủ đường. Vấn đề chính là hiện tại nhìn bề ngoài vợ chồng em rất vui vẻ, hạnh phúc, nhưng đầu em như phát điên vì lúc nào cũng nghĩ đến việc chồng ngoại tình, và không còn niềm tin nữa, luôn nghi ngờ, em không thể để tâm làm việc gì được. Các chị có kinh nghiệm trong hôn nhân cho em lời khuyên với, em phải giải quyết được gánh nặng tinh thần trước thì mới có thể lo kiếm tiền nuôi con nữa. Em là thành viên mới, mong các tiền bối giúp đỡ!:x