Vậy là con đã đến với mẹ trong hôm nay. Con đến một cách đầy bất ngờ khiến mẹ lo lắng và k kém phần sợ sệt. Mẹ khóc từ qua đến giờ. Bố con thì vẫn bình tĩnh và cũng vui vẻ hạnh phúc lắm. Bố mẹ còn chưa cưới nhau nên mẹ lo lắng nhiều thứ con ạ. Thực tâm mà nói, mẹ chỉ mong đó là sự nhầm lẫn thôi con ạ. Mẹ chưa sẵn sàng để đón con vào thời điểm này. Mẹ xin lỗi nhưng mẹ sợ lắm. Mẹ sợ con lấy đi sự tự do và vô lo vô nghĩ của mẹ lúc này. Mẹ sợ con lấy đi những nét vui vẻ, trẻ con của mẹ.. Mẹ sợ con lấy đi khao khát tuổi trẻ, sự thoải mái của mẹ. Dù mẹ đã 26t rồi nhưng sao mẹ ích kỉ vậy con nhỉ?! Mẹ k biết nữa nhưng tính mẹ như vậy rồi.. Mẹ buồn lắm con ơi