Em tham gia diễn đàn đã lâu nhưng mà hôm nay vì việc gia đình em phải lập một nick mới để nhờ các mẹ tư vấn hộ em với ạ. Em xin kể vắn tắt như sau ah.
Em mới lập gia đình và có một cháu nhỏ
Mẹ đẻ em đang bị ốm nặng và đang ở gần nhà vợ chồng em
Chông em rất tốt, yêu vợ thương con và có trách nhiệm với gia đình.
Gần đây mẹ đẻ em cứ giận chồng em mà không có lý do, em gặng hỏi mãi thì bà kể là hồi em đẻ ở trong viện, em đẻ cấp cứu nên ở viện mất 10 ngày. Nhà cậu em ở gần viện nên mẹ em và chồng em sang nhà cậu ở để vào viện cho tiện. Lúc đó em đang ở trong viện, nhà không có ai ngoài cô em họ và chồng em, mẹ em bào đi chợ mà quên tiền nên quay về lấy thì thấy lục đục trong buồng, mẹ em đứng ở cầu thang hỏi là mất điện àh, thì thấy chông em chạy từ phòng đó ra, vừa đi vừa cài khuy quần, còn cô em họ thì không mặc đồ, ôm quần áo chạy vào nhà tắm. Mẹ em ớ cả người ra, vào phòng đó ngồi thì thấy một cái quần sip nằm trên của cái túi đựng laptop.
Chồng em thì ra sức chối, và lại theo linh cảm của em thì chông em là người chổng tốt, yêu vợ và thương con, rất có trách nhiệm với gia đình. Rất chiều và quan tâm chăm lo cho hai mẹ con em
Mẹ đẻ em thì rất thương con, thương cháu
Em không tin là chồng em lại là người như thế, nhỡ mẹ em hiểu nhầm hay nhìn nhầm thì sao. Nhưng mẹ em lại rất thương con thương cháu, không đời nào mẹ em nói thế nếu không phải là sự thật vì nếu thế thì em sẽ đau khổ lắm.
Bây giờ em rất bối rối, không biết nên tin chông hay nên tin mẹ đẻ
Nói thêm là cô em họ em thì xấu, đã có người yêu và chúng nó cũng xxx rồi dù chưa cưới.