Em à lúc này đây anh vô cùng buồn , giá như lúc này đây em có thể hiểu nỗi buồn của anh , nỗi buồn mà anh không biết tâm sự với ai cho vơi , anh chỉ biết tâm sự nơi đây cho vơi đi mọi thứ.
Chỉ vài ngày nữa thôi là chúng ta sẽ thành vợ chồng , mình cũng đã chụp ảnh cưới cùng nhau , cha mẹ anh rất vui mừng biết bao nhiêu khi chúng ta sắp kết hôn , nhưng rồi nỗi mừng đó chỉ là '' nỗi mừng hụt '' anh có lỗi với gia đình và bạn bè khi làm mọi người mừng hụt rồi thất vọng tràn về . anh đã nói giối mọi người rằng do bên nhà bạn gái có tang nên đành tạm dừng và để qua năm chọn ngày lành tháng tốt mình cưới nhau
Anh đã từng nói với cha mẹ anh sẽ lấy em và anh sẽ bỏ qua tất cả mọi thứ để tới hôm nhân với em , ban đầu ai cũng nói anh '' bị điên '' nên mới lấy một người như em không khác gì đội tảng đá lên đầu , nhưng anh bỏ qua tất cả mặc cho thiên hạ dèm pha , em là co gái có hoàn cảnh đặc biệt , gia đình nghèo khó , một mình em nuôi tất cả gia đình , anh chưa bao giờ chê em nghèo , ngược lại anh yêu em hơn , thương em hơn , anh đã quyết tâm tiến tới hôn nhân với em
Em biết không hôm nay em đi chăm sóc em ở bệnh viện 3 ngày , em bảo tay em bị kéo đâm xuyên bàn tay 4 nhát là do sơ ý cầm kéo vấp ngã nên xảy ra tai nạn , anh đã tin em và chăm sóc em như một người vợ , cảm giác thật hạnh phúc , nhưng hôm nay chị gái em xuống thăm em , nghe chị nói em dọn dẹp vô ý bị kéo đâm , anh thấy rất mâu thuẫn khi một tai nạn mà 2 lời nói trái chiều , rồi khiến anh sinh đa nghi rằng đây không phải là vô tình tai nạn , anh giả vờ cầm tay em xem vết thương anh thấy vết thương không giống như tai nạn mà là một sự cố ý đâm vào tay
Anh đã bí mật bắt taxi về tận nhà em điều tra thì được bà con hàng xóm kể vết thương của em là do hai mẹ con cãi nhau rồi em tự cầm kéo đâm vào tay mình , nghe kể anh thấy rùng rợn quá , nhưng anh vẫn chưa tin lắm , rồi anh nhờ một chị ở bệnh viện dò hỏi vết thương của em sao mà có thì em kể với họ là do em tự tay đâm khi hai mẹ con cãi nhau
Em à trong cuộng sống xung đột xảy ra là chuyện thường tình , nhưng phận làm con phải lễ phép với cha mẹ , cha mẹ ra sao vẫn là cha mẹ mình , hành động em dùng kéo đâm 2 nhát xuyên lòng bàn tay trước mặt mẹ là một hành động mất nết , bất hiếu ...Hôm nay em xử sự với mẹ em như vậy liệu mai kia lấy nhau về em có xử sự với anh và cha mẹ anh như vậy không em ?
Mấy ngày chăm sóc em ở bệnh viện nhiều người nói nhỏ với anh , sao một người như anh thiếu gì người để lấy mà lại đi lấy người như em ! khi họ thấy em được anh chiều rồi được voi đòi tiên , anh không phải nghe lời người khác mà đi tới '' hủy hôn ' với em , hôm nay anh quyết định sẽ hủy hôn với em mà anh không nói lời chia tay , thay vào đấy anh lấy cớ qua năm mình cưới , giờ trong họ anh đang có tang kiêng cưới , em à lúc nói ra những lời đó anh buồn lắm , buồn vì anh lừa dối được em và mọi người cũng như bạn bè và gia đình anh , anh có thể lừa được mọi người mà không bao giờ lừa được chính bản thân anh
Em à giá như đây là một giấc mơ thì hay biết mấy , giờ đi đâu anh cũng chúc chúng ta trăm năm hạnh phúc , hãy tha thứ cho anh em nhé