E lấy ck cách đây 8th và hiện tại thì e đang có thai 3th. Từ khi yêu a e có thường xuyên tiếp xúc vs mẹ ck nhưng bà lun tỏ ra là 1ng hỉu biết, rộng lượng và rất dễ tính. Lúc nào cũng tỏ ra hài lòng và quan tâm e. E có e mọi ng xung quanh có những tin đồn ko hay về bà như bà là ng rất hung dữ, khó tính và độc đoán nhưng e ko tin vì đối vs e bà rất tốt. Nhưng đến ngày cưới thì bà đột nhiên thay đổi hoàn toàn, trở thành 1 ng khó chịu lúc nào cũng xét nét, và lun tìm cớ để đay nghiến e. cưới về vàng vòng và phong bì họ hàng cho bà lấy hết e cũng xem như ko có zì vì mới cưới nên sợ nhìu chuyện ko hay. Ba ck e hoàn toàn ko có tiếng nói trong nhà, bà là ng cai quản và nắm quyền hoàn toàn. Bà tự ý xây dựng quán ăn và bắt e phải quản lý dù biết e học kế toán mới ra trường, hoàn toàn chưa biết zì. Cứ chuyện zì ko vừa ý là lôi e ra chửi rồi chê trách dù cho có khách khứa đông đúc. Ck e thì hoàn toàn bị phụ thuộc, chưa bao giờ dám tỏ thái độ bênh vực e hay nói giúp e dù chỉ 1 câu. E thật sự mún buông bỏ nhưng nghĩ thương ck e vẫn tiếp tục cố gắng. Hằng ngày e phaỉ sống trong áp lực và lo sợ, lúc nào e cũng nghĩ ” cái này mình làm đúng hay sai, làm zị có đc ko, có bị chửi ko”. Ăn e phải ko dám, phải lén lút. Ngủ e cũng ko dám ngủ vì nếu mẹ ck mà dậy sớm thấy e còn ngủ là bà sẽ chửi um lên kêu e thế này thế nọ. E hoàn toàn rất mệt mỏi. Hằng đem e cũng có tâm sự vs ck, anh biết nhưng cũng chỉ khuyên e cố gắng chứ ko biết làm zì hơn. Cuộc sống vk ck hoàn toàn bị phụ thuộc, tiền cũng ko có, mún mua zì, làm zì đều phải ngửa tay xin. Đến khi e thông báo là e có thai, bà cũng ko tỏ ra vui mừng mà còn hành hạ e hơn, 5h sáng đã đập cửa phòng kêu e dậy để qua coi ngó nhà hàng, tối đến 11h mới cho e về ngủ nghỉ. Bầu bì tháng đầu đã mệt nên e kiệt sức sút hẳn 8kg, ng gầy nhom lại đen đủi cứ như con dân tộc. Bà lại đay nghiến kêu e là đồ xấu xí, tại sao con tao lấy mày trong khi bồ trước của nó toàn là xinh đẹp. Ck e cũng càng ngày càng bất bình vì cách ứng xử của bà đv e nên quyết định dẫn e bỏ đi. Sáng đó vk ck e lấy tiền để đi mua bảo hiểm sau này e sinh đẻ cũng dỡ đc phần nào nhưng bà nói lý do này lý do nọ ko đưa nên vk ck e về nhà mẹ đẻ lấy tiền. Chẳng hĩu cớ zì bà gọi cho mẹ đẻ e nói 1 cây thế này ”chị có chứa chấp đc tụi nó thì chị chứa chấp, e coi như ko có 2 đứa nó. Có bầu mới tháng mà đi siêu âm 2 3 lần, mai mốt đẻ quái thai là e ko nhận ” trong khi bà là ng biết rõ vk ck e đi đâu. Ck e bực mình quyết định bỏ đi vì lo cho con, sợ e áp lực ko thoải mái sẽ ảnh hưởng ko tốt. Chìu đó tụi e về thu dọn quần áo rồi lên xe đi. Cái sai của vk ck e là ra đi mà ko nói tiếng nào, chỉ nói cho ba ck nhưng có vẻ ông mún để tụi e đi nên ko nói cho mẹ ck e biết. Vk ck e để đồ đạc tại nhà mẹ e rồi ra ngoài tá túc vì biết chắc bà sẽ xuống nhà tìm về. Nhưng e cũng ko thể ngờ mẹ ck e lại là ng kinh khủng như vậy. Dù zì là sui gia lại quen biết lâu năm nhưng bà lại tỏ thái độ kinh thường mẹ e và dùng những lời lẽ ko hay để xúc phạm mẹ e. Mẹ e vẫn chịu đựng vì nghĩ thương con nên ko làm căng, vãn nói chuyện ôn hòa rồi tìm cách hòa giải. Mẹ ck e 1 mực vẫn giữ thái độ căng thẳng để nói chuyện và ra về lúc 2h sáng. Vk ck e ở nhà mẹ đc tầm 1th, tìm đủ cách để kiếm tiền sinh con. Ck e cũng thỉnh thoảng chạy về để giải quyết trong 1th đó nhưng hầu như ko đc zì. Lúc nào a cũng kêu mẹ hết giận, mẹ cho ra ở riêng nhưng trong khi đó bà vẫn nt hăm dọa mẹ e. Cách đây vài ngày ck e có về nhà thì bị bà tịch thu đt và chìa khóa xe để ko xuống vs e nữa. Ck e có tìm cách nt kêu e về để xl và quay lại như trước nhưng mẹ e ko cho và thật sự là e cũng ko mún. Cứ nghĩ tới 7th áp lực và mệt mõi đó e mún buông bỏ tất cả. Ck e có nói nếu e ko về thì mọi chuyện sẽ chấm hết. E thật sự ko biết làm thế nào cho đúng. Nếu quay về cuộc sống của e sẽ lại như lúc trước nhưng e thật sự vãn còn yêu ck e lắm, e ko mún mất a. Nhưng khi nghĩ đến 1 ng đàn ông lúc nào cũng bị phụ thuộc và bám váy mẹ, chưa bao giờ có chính kiến như a liệu e và con e có thể gửi gắm cuộc đời cho 1 ng như thế ko. Liệu quay về thì đến khi nào tụi e mới có cuộc sống của riêng mình, đến khi nào mới hết bị phụ thuộc. Mọi ng cho e ý kiến vs ạ, e thật sự đang rối lắm