E đang bối rối quá, không biết phải làm sao cho đúng và để giữ được hạnh phúc gia đình mình. Mong các anh chị cho e lời khuyên.


Từ trước tới nay e luôn tin tưởng chồng e là người khá bảo thủ và luôn chung thủy vì anh ấy đã là nạn nhân của gia đình bố mẹ ly thân do không yêu nhau và đều có người thứ 3. Hơn ai hết anh ấy hiểu rõ giá trị của hai chữ chung thủy trong gia đình. Và bản thân hai vợ chồng e rất tin tưởng ở nhau, có thể sử dụng điện thoại hay xem tin nhắn của nhau, Pasword yahoo của nhau đều cho nhau biết. Vậy mà hôm qua e phát hiện ra một sự việc mà e thật sự không muốn tin và cũng chưa dám kết luận là chồng e có người thứ 3 hay không???


Cánh đây 3 ngày, e có đọc trong hộp tin nhắn của chồng e một tin của một đồng nghiệp nữ với nội dung khá thân thiết, ngay lúc đó e chỉ ngỉ đó là lời mời uống nước thôi nên cũng không hỏi chồng là sao. Nhưng tối qua, vô tình xem lại tin nhắn e thấy chống e đã xóa riêng tin đó và chỉ tin đó mà thôi.


Thật sự tối qua do làm việc khuya, lúc phát hiện chuyện chồng e đã đi ngủ rồi, nân mặc dù tâm trạng rối bời, chỉ muốn dựng anh ấy dậy để hỏi cho ra nhẽ thôi nhưng tự e vẫn còn hoài nghi việc mình nghĩ cho chồng như vậy có hồ đồ quá không nên e đã kìm mình lại và ôm con khóc. E cũng tự hứa với con trai e là mẹ sẽ cố gắng giữ bố lại cho con.


Đến sáng nay e vẫn cư xử bình thường như mọi ngày nhưng khi đến cơ quan, mọi thứ trong đầu e trở nên rống tuếch, e không thể làm gì và chỉ tìm mọi cách lý giải câu chuyện buồn này thôi. Giờ e sắp phải về nhà đối mặt với chồng, bố mẹ chồng và cả các con e nữa, e có giữ được bình tĩnh hay không e có thể vờ như không có chuyện gì hay không để nói chuyện bình thường như mọi ngày với chồng hay không??? Với e điều đó quả thật là khó vì tính e vốn thẳng tính không giữ được những u uất trong lòng. Giờ e chỉ muốn đi lang thang, một mình và tự đặt câu hỏi cho mình và tự bào chữa cho chồng để e có thể tin điều đó không phải là thật và về nhà với một tâm trạng bình thản:Sad::Sad::Sad:


Các anh chị hãy cho e lời khuyên được không? E phải làm gì đây????


E thành thật cảm ơn các chi đã đọc tâm sự của e. Lòng dạ e đang rối bời nên chắc viết cũng lộn xộn, các ạnh chị bỏ quá cho e nhé.