Chào các chị, các bạn! Hiện nay e đang rất phân vân, e mong nhận được lời khuyên từ những người ngoài cuộc để khách quan nhất. Vợ chồng e kết hôn được 2 năm và thành quả của tình yêu là 1cu nhóc sắp chào đời! Cả hai vợ chồng e đều làm nhà nước, e làm kế toán Kho bạc còn a làm công an giao thông. Trước khi lấy a, e đã biết được a ham chơi đánh bài nợ nần rất nhiều, nhưng vì yêu a e tin a sẽ thay đổi được. Gia đình a thúc dục hỏi cưới e cho a gấp vì muốn có người quản lý a,kéo a ra con ma bài.Đám cưới xong vợ chồng e đã trả hết nợ nần do trước đó a đánh bài gây ra để a yên tâm làm việc. Nhưng ngựa quen đường cũ, chỉ được vài tháng màu hồng rồi a lại đánh bài lại thua nhiều lần, e buồn rất nhiều!sau mỗi lần như vậy a đều tỏ ra ân hận và thề hứa.e thương chồng nên sợ ảnh hửong đến công việc của a,vì người ta mà lên cơ quan đòi nợ làm to chuyện thì sẽ bị kỷ luật.e đành đưa tiền a trả nợ.Những lần như vậy e đều báo với gia đình chồng,nhưng họ ko bao giờ giúp a trả dù 1xu,họ còn đỗ tại e chiều chồng,sắm sửa xe xịn,điện thoại xịn,vàng đeo cho nhiều nên a hư.Đến lúc e mang thai,cứ tưởng a thương vợ thương con mà bỏ được!không ngờ a lại đánh bài xuyên đêm bỏ mặc e bầu bì một mình.e ko chiu được nữa nên đòi ly dị,lúc này gia đình a liền xuống nước năn nỉ e,hứa từ nay sẽ ko để e trả nợ thêm lần nào nữa hết,họ sẽ lo giải quyết nếu chồng e gây ra nợ.e vì con nên tha thứ cho a.Cũng được vài ngày thôi,a gây ra nợ hàng trăm triệu đồng.E nhìn bụng bầu vượt mặt của mình mà khóc và về ngoại ở!e nhất quyết sẽ ko giúp a nữa,e chỉ còn vài trăm triệu dành dụm sang năm làm nhà và nuôi con thôi.Nhưng gia đình a kêu e đưa tiền giúp a,e ko thương chồng(lần này ko thấy chửi e ngu vì trả nợ cho a nữa!),phần a cũng van xin e nếu ko giúp a thì a sẽ bị ra khỏi ngành.e phải làm sao đây?nếu a còn làm trong môi trường công an đó thì nhất định ko bỏ bài được.e rất uất hận vì những gì a và gia đình đối với e.nhưng e yêu a rất nhiều,ngoài cờ bạc ra thì a là người chồng tuyệt vời!e phải làm sao đây?giúp hay ko giúp?tiếp tục hay ly dị???các chị,các bạn ơi!!!