trước e có đăng 1 bài viết rồi nhưng e chưa kể rõ cụ thể hoàn cảnh của mình.


giờ e up lại mong các mẹ cho e 1 lời khuyên......


em năm nay 25 tuổi lúc trước đang học đh thì lỡ có bầu.thế là người y em và gđ ng y bảo cưới và bảo lưu kết quả để khi nào đẻ xong thì đi học tiếp.Chúng e kết hôn năm 2012 và đến tháng 8 năm 2012 e đẻ cháu gái đầu bằng phương pháp mổ.Sau khi đẻ con vì nhiều lý do mà gđ ck khuyên e nên học đh tại chức gần nhà cũng được và bố chồng cũng hứa sẽ nuôi e học và xong sẽ xin việc cho e làm( gđ chồng là gđ có gia thế). em nghe lời và bỏ luôn trường đag học để học tại chức nhưng đến lúc đi học thì gđ ck k chu cấp tiền cho e học mà e phải tự kiếm.lúc đầu vợ chồng e sống chung với ông bà vì nhà có mình chồng e là con trai lại sống ở quê. sau khi con e được 3 tuổi thì vợ chồng e tự xây ốt ở riêng cạnh nhà ông bà để kinh doanh buôn bán nhỏ đến tháng 9/2015 e có bầu bé thứ 2.và bi kịch gđ e xảy ra từ đây,khi đi siêu âm bs nói con e là con gái......


BMC khuyên 2 vợ chồng e bỏ bé đi vì gđ e thuộc hệ k được sinh con thứ 3 nhà lại chỉ có mỗi anh là con trai. BMC bắt bỏ đứa bé nhưng ck e cũng không ý kiến gì.chỉ buồn rầu và nói tùy e suy nghĩ, mình thương con nhưng hãy nghĩ đến tươg lai. Sau đó vì áp lực quá lớn từ gđ nên khi thai ở tuần thứ 16 BMC đưa tiền cho vc e đi bỏ đứa bé.E đã từng nói với ck e rằng thà e bỏ ck chứ k bỏ con,nhưng e đã k làm được trước áp lực quá lơn từ gđ ck. May mắn cho con e là khi bs biết e tưng đẻ mổ thì k nhận phá thai cho e, e mừng lắm vì cuối cùng cũng có lý do chính đáng để con e được sống.Rồi BMC bắt e đi bỏ với mấy bà hay phá thai gần nhà(lúc đi chúng e đi xuống thị xã vì chúng e ở quê) e đã k nghe lời BMC vì họ chỉ muốn bỏ đi đứa bé khi biết là con gái mà không quan tâm đến cả mạng sống của e khi bắt bỏ đứa bé trong khi tuyến dưới đã k nhận. Mọi chuyện lắng xuống và vc e vẫn ở riêng,đến tết thì lên ông bà nội ăn tết và ông bà muốn 2 vc e dọn về ở chung,vì ở cạnh nhà nên vợ chồng e vẫn ăn cơm bên ông bà rồi về ốt ngủ. Ck e từ khi e mang bầu dù biết là con gái vẫn chăm sóc và thương mẹ con e nhưng từ tết đến giờ e phát hiện ra ck e đg thích 1 ng khá.Từ tết ck e chỉ về nhà ngủ đúng hôm mùng 1 tết rồi anh nói là anh phải đi trực( a làm bên an ninh) e hiểu đó là công việc của ck nên k trách móc. Rồi 2 vc cũng hay lời qua tiếng lại vì a nói e chuyển về ở với BMC nhưng e k muốn vì ở chung e sẽ k có việc làm chỉ ở nhà và phụ thuộc ông bà từ tất cả mọi thứ.e lại còn đag đi học nữa. mẹ ck e thì khó tính,chi ly tưng đồng,ngày trước cũng vì áp lực từ MC mà 2 vc e sắp bỏ nhau.E biết ck e k muốn chịu khổ nhọc vì ở nhà bme anh là con trai 1 vật chất đầy đủ k phải lo nghĩ gì cả nhưg e thì k muốn thế.e muốn 2 vc tự lập và kiếm tiền bằng chính sức lao động của mình.rồi từ ngày mùng 2 tết có hôm anh đi trực k về rồi hôm nào không trực thì anh nói đi tuần chỗ này chỗ nọ rồi về cũng ngủ luôn nhà ông bà.Khi e biết a tán tỉnh con bé đó thì anh k giấu diếm nữa.a nói gặp nhau hôm mùng 4 tết và có nt qua lại,đi hát với nhau đk 2 lần.Đến giờ chúng e sống như ly thân vậy.có hôm e vẫn đưa con đến nhà BMC ăn cơm rồi 2 mẹ con tự về ốt mà ngủ.a nói a thích ng con gái đó rồi và a sẽ k từ bỏ.a sẽ có trách nhiệm với con nhưng gần 2 tháng nay rồi anh k đoái hoài gì mẹ con e bỏ mặc e dù đag mang bầu 7 tháng.Bảo anh đưa e đi khám anh cũng viện cớ bận này bận nọ,rồi nói không có tiền các kiểu ,tủi thân và lo cho sk của bé trong bụng e đã 1 mình mang theo cả bé đầu mới gần 4 tuổi đi xe khách gần 200km để khám,siêu âm và cho bác sĩ tư vấn về phương pháp mổ. Đến bữa mẹ con e về cả nhà chẳng ai hỏi e 1 câu là đi khám bs nói thế nòa? Con có khỏe k,k hề cóa ai hỏi các mẹ ạ.e đã khóc rất nhiều vì tội con trong bụng thiếu vắng tình thương.Bmc e thì nói e cứ dọn về nhà mà ở.bme sẽ xem xét mà khuyên bảo ck e nhưng e biết a vẫn tán tỉnh con bé anh đi đâu làm gì BMC k hề quản.Thậm chí con ốm anh cũng chẳng thèm ở nhà vào buổi tối để chăm con giúp e trong khi e bụng mang dạ chửa.E hỏi tiền mua sữa cho con thì 20k a cũng nói k có trong khi anh đi làm công việc lương tuy không nhiều nhưng ổn định và cong kiếm ngoài được khá nhiều tiền,và ở nhà không phải chi trả bất cứ khoản gì vì có BMC lo hết rồi.Anh ở nhà ngoài đi làm ra chỉ có ăn,ngủ,chơi thể thao và đi chơi lông bông thôi.E hỏi tiền a nói không có vì e biết a đàn đúm hết rồi còn đâu,mua thẻ cào cho con bé đó.còn suốt ngày đi theo mấy thanh niên lông bông k việc làm trong làng trong khi anh là ng có công ăn việc làm ổn định.


E cũng đã cố gắng xuống nước nói với ck là thương con mà dừng lại vì từ trước tới giờ a vẫn luôn y thương vợ con,ví tiền và đt a về nhà là đưa cho e cầm.nhưng giờ thì đt a cài cả mật khẩu,lập nick FB mới…..


E đẫ khóc nhiều và nghĩ mình cố gắng nhịn nhục để con được chào đời như bao đứa trẻ đủ bố đủ mẹ khác nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó.Từ khi về làm vợ anh em dù lúc ở nhà mẹ đẻ chưa từng phải làm gì cực nhọc nhưng từ khi lấy anh em đã cố gắng làm tất cả vì ck con.E hiểu công việc của ck nên dù lấy ck gần nhà mẹ đẻ có vài km nhưng rất ít khi e được ck đưa vợ con thăm bố mẹ,rồi cá năm cả dịp lễ tết không cả về nhà e thăm hỏi lấy lễ e cũng k đòi hỏi


Vậy mà trong lúc e bụng mang dạ chửa lại phải chịu trái đắng như vậy đây. Hôm qua e lén đọc tn trên máy cục gạch mà ck k cài mk đó e thấy a nt cho con bé kia là sẽ theo đuổi đến khi nào con bé nhận lời thì thôi…nói giờ đang có khoảng cách nhưng xẽ sớm chấm dứt với e để tự do theo đuổi con bé.Còn phần con bé e cũng có nói chuyện rồi,nó bảo k có tình cảm gì vs ck e cả và nói xẽ sắp xếp thời gian để gặp e và ck nói rõ tất cả vì không muốn ck e làm phiền và bảo e nên khuyên nhủ a ấy.


E đã cố gắng chịu đựng 2 tháng nay để con e ó cha và sống trong 1 gđ trọn vẹn,để bố mẹ em không xấu hổ với hàng xóm,còn bme ck e nói sẽ k bao giờ cho bỏ nhau.Nhưng e thấy bây giờ a k còn tình cảm với e.trách nhiệm với con cũng k có e nghĩ k nên níu kéo làm gì nữa vì e hiểu ck e 1 khi đã xó tình cảm với ai đó thì chỉ duy nhất 1 ng đó mà thôi.E đau lòng và thương con nhưng e sẽ chia tay ck.khi nào đẻ xong mẹ tròn con vuông đợi vài ba tháng cho con e cứng cáp rồi e sẽ để MC nuôi và tiếp tục đi học lại. e viết lên đây mong mọi ng cho e lời khuyên.e k đăng công khai được vì ngày trước e chỉ đăng 1 stt buồn lên fb cũng bị nhà ck làm um lên. Khi e biết a thích con bé đó e đã trách a rất nhiều sao lại đối xử vs e như thế.vì e mang bầu con gái sao?Lỗi đâu phải ở e hay ở bé con đâu chứ.Anh nói rằng e chưa bao giờ tôn trọng anh,anh đã chịu đựng nhiều và bỏ về nhà bố mẹ của anh.Từ đó 1 xu cũng k đưa cho mẹ con e.


Dù thật lòng e không muốn gđ tan vỡ thương con nhưng quyết định như vậy có đúng k các mẹ?E làm mẹ đơn thân bây giờ thì tay trắng chẳng có gì nuôi 2 đứa con.nếu đi học lại e cũng sẽ tự làm thêm kiếm tiền trang trải cuộc sống của e và k muốn làm gánh nặng của bme e nữa. hơn cả là e muốn đi khỏi đây 1 thời gian để quên đi hết những đau buồn này.e rất thương 2 con của e nhưng e cứ ở đây mãi thì cũng chẳng có gì để nuôi con e được.Nên e sẽ để cháu ở với MC và đi học trong 2 năm.E học bên tại chức ấy như kiểu đâm lào rồi thì phải theo lao thôi,e chảng mong sẽ tìm được việc làm với tấm băng tại chức đó dù hết năm nay e sẽ nhận bằng.E dự định đi học tc dược về bán thuốc. các mẹ cho e lời khuyên với ạ e đg rất rối bời.