E muốn giành quyền nuôi cả 2 con khi ly hôn, mẹ nào làm luật sư giúp em với!
Sau hơn 6 năm chung sống, giờ em cảm thấy không thể chịu đựng nổi khi phải sống chung một mái nhà với người đàn ông ấy nữa. Tình cảm thực sự đã rạn nứt từ lâu rồi, chỉ có điều em không thể ra đi vì hc của em cũng nhiều khó khăn lắm. Nếu ra kgoir ngôi nhà ấy, em chưa biết sẽ đi về đâu. Thuê nhà thì sẽ mất một khoản tiền, trong khi lương của e nếu tiết kiệm thì chỉ đủ ăn cho 3 mẹ con thôi. Thế nên cứ cố gắng, nhưng đến giờ oải quá rồi, k còn muốn cố nữa. E vốn là trẻ mồ côi, nên em hiểu lắm cs thiếu thốn tc là như nào. E cũng đã cố gắng để con em có cs như bao đứa trẻ khác nhưng giờ em đành buông xuôi. Các cụ vẫn bảo "sểnh cha ăn cơm với cá, sểnh mẹ liếm lá đầu chợ" e muốn được nuôi cả 2 con nhưng thông thường khi ra tòa em thấy người ta hay chia mỗi bên nuôi 1 đứa. E phải làm thế nào bg? e k muốn xa đứa nào cả. Cu tí mới 4 tuổi, bám mẹ lắm. Công chúa nhỏ mới 1 tuổi thôi, cũng rất cần có em. Các mẹ giúp em với