e lấy chồng đã dc gần 3 năm, có nhóc 1t. Thời gian đầu rat hp, nhưng chồng e càng ngày càng vô tâm, thêm nhà chồng cũng hờ hững, tuy là những chuyện nhỏ nhặt nhưng ko biết e đã rớt nước mắt biết bao nhiêu lần.
mọi chuyện thay đổi từ sau khi e sinh bé. e bị trầm cảm suýt giết chết con mình. chồng e và nhà chồng vẫn cứ vô tâm như vậy.
nhưng bỗng đến 1 ngày, e cảm nhận dc, mình ko còn chút tcam nào với chồng nữa. vì e đã chịu đủ rồi.
e muốn ly hôn, nhưng cả gd e và chồng đều ko đồng ý, họ nghĩ chuyện đó là chuyện nhỏ, ko thể kết thúc nvay dc. e còn có con. đến cả ly thân mẹ e cũng ko chịu. e tiếp tục sống với chồng trong sự chán nản cùng cực.
mọi ng đừng hỏi vì sao e ko nch với chồng . e đã có hàng chục cuộc nch và kết quả lúc nào e cũng là ng sai, a ấy ko bao giờ chịu nhận sai về mình.
nói hoài mà chồng vẫn như vậy, e đâm ra chán nản, ko còn muốn nói 1 câu nào với chông nữa.
e ngoại tình.
đó là sai lầm của e, và cái sai lớn hơn nữa là e lại nói chuyện đó với chồng để mong a kéo e lại.
nhưng ko, chồng e cũng như bao ng đàn ông khác, ko chịu nổi chuyện vợ mình ngoại tình, nên tra tấn e mỗi ngày, mặc dù e đã sớm chấm dứt.
hằng đêm cứ khoảng 11-12h, a ấy đều gọi e dậy để nói chuyện. e biết a bị tổn thương, nhưng đêm nào cũng như đêm ấy, e bị ức chế.
e ko thể tin tưởng bất kì 1 ai ngay cả mẹ mình. mọi chuyện dồn dập, lại ko dc chia sẻ. đến nỗi, mỗi lần gặp chồng e đều rất sợ... chồng đụng vào người e ko có cảm giác gì.... đến nỗi, e phải xin a... e đã làm tất cả để a dừng lại, chỉ còn thiếu mỗi bước e tự tử nữa thôi.
thương con, e tiếp tục chịu đựng. sống ko dc mà chết cũng ko xong. chỉ vỏn vẹn 6 tháng mà e sụt gần 20kg.
mọi chuyện chưa dừng lại ở đó, hôm 28 tết chồng về nhà e, uống rượu, kiếm chuyện, và đánh e.
e lại đòi ly hôn.
gd e lại ko chịu.
e lại về với chồng.
cuộc sống đồng sàn dị mộng
ko lối thoát.
mặc dù chồng đã thay đổi, nhưng bản tính ích ky vô tâm vẫn còn, là hơn hết là tiết mục tra tấn e hàng đêm vẫn ko ngừng.
e suy sụp nhiều lắm mọi ng ơi... mới đêm qua thôi, 1h sáng a lôi e dậy, đòi làm chuyện đó, nhưng vì cả ngày vừa chăm con vừa đi làm e rất mệt nên ko muốn, vậy là lại bị a lôi ra mọi chuyện để trách mắng...
e ko chịu nổi nữa mọi ng ơi...
nhìn con e thương lắm, e muốn cho con đủ cha đủ mẹ, nhưng e thật sự ko chịu nổi phải sống như vầy...
có hôm e đứng trên cầu...rất muốn nhảy xuống....
gd e ko hiểu mọi chuyện, chỉ kêu e cố gắng. e fai cố gắng ntn nữa hả mọi nguoi?
e muốn bỏ đi... nhưng e sợ sẽ làm khổ con mình....mà bỏ con lại thì e ko nỡ....