E mệt mỏi với công cuộc tìm việc làm quá, biết lấy gì nuôi con đây!
Hiện tai e đang thất nghiệp ạ, e học ngành kế toán hệ cao đẳng của trường cao đẳng tài chính ra. Tốt nghiệp được 2 năm rồi, khi mới tốt nghiệp thì e làm công việc k liên quan tới kế toán, được 1 time thì có baby, nghén nên nghỉ đi học liên thông đại học nhưng thi trượt, sinh bé xong vì k có ai chăm bé nên đến khi bé được 9 tháng e mới xin đi làm lại.
Làm cho 1 công ty xây dựng nội thất ( cung cấp và lắp đặt đồ nội thất) e làm công việc kế toán bán hàng và kế toán kho, đồng thời làm cả công việc nhân viên kinh doanh để hưởng thêm hoa hồng.
Công việc ở đây cũng khá vất vả và phải làm cả tháng chỉ được nghỉ 2 ngày và k được nghỉ vào chủ nhật vì nó gần như là siêu thị nội thất, nghỉ phải báo trước 15 ngày. Thế nên vợ chồng con cái k có khái niệm đi chơi cuối tuần gì cả.
Qua tết làm được 1 tháng thì công ty xảy ra chuyện. Công ty này là công ty gia đình, trong đó chị chủ có thằng em góp vốn, nhưng thằng em có 1 công ty riêng làm ăn bị thua lỗ phá sản, bọn xã hội đen kéo đến cả công ty e làm để đòi nợ vì nghĩ là công ty của ông ấy.
E sợ quá k giám đi làm nữa vì sợ tai bay vạ gió.
Bây giờ e vẫn chạy lông nhông đi khắp nơi xin việc, mãi vẫn chưa tìm được việc.
Hai vợ chồng e lâu nay sống nhờ nhà ông bà nội, chồng e vừa học xong ( a sn 83 nhưng học bằng 2 giờ mới xong ngành CNTT cũng chưa xin được việc) bé nhà e 15 tháng rồi, e định 18 tháng cho bé đi trẻ vì bà nội bé yếu k trông được bé, ông nội bệnh nặng nên bà cần có time chăm ông.
Bây giờ tiền phụ vào sinh hoạt cho gia đình cùng ông bà và cho bé đi học chắc cũng phải 5-6 triệu, híc.
E mong tìm công việc mức lương khởi điểm là 3-3,5tr quá mà khó tìm ghê. Bởi vì nhà e ở dưới hà đông nên e cũng muốn tìm công việc k xa nhà quá, vì nếu xa quá có lúc ông bà ốm đau, con cái ốm đau đi lại khó khăn, hơn nữa xa quá, lương k cao, tốn tiền xăng xe đi lại nhiều quá cũng quá tội!
Mẹ nào có biết công ty nào tuyển dụng công việc phù hợp thì chia sẻ giúp e với, e stress quá!