Hơn 1 năm trước e đến nơi này làm việc và quen biết những đồng nghiệp khách hàng vui tính trong đó có anh.
Ban đầu chỉ là nói chuyện cho vui thấy hợp....anh bắt đầu tâm sự chuyện riêng....hoàn cảnh gđ....n/y......anh nói rất nhiều kể rất nhiều khoe ảnh cưới khoe nhẫn cưới đã mua đã đeo anh nói rằng để ràng buộc chị ấy và bây giờ đang mất dần niềm tin.
Nhưng bây giờ em không còn biết đâu là sự thật đâu là dối trá....điều duy nhất em biết là giờ đây con tim em đau đến tột cùng.
Anh nói vợ chưa cưới của anh đi du học đã 5 năm rồi...và mới nói sẽ còn học thêm 3 năm nữa....và cũng bằng từng ấy thời gian anh chờ chị.
Em đã tin nói chuyện động viên an ủi và dần dần cảm mến anh em ko nghĩ sẽ có một ngày mình rơi vào hoàn cảnh như hiện tại.....một lần anh nói mới cãi nhau và chia tay với chị ấy nên cần người chia sẻ tâm sự và rủ em đi uống rượu.
Em đồng ý đi cùng nhưng chỉ ngồi nghe anh nói chứ không hề uống cùng anh đến 2h sáng anh nói say đòi vào nhà nghỉ và hứa chỉ nghỉ ngơi không làm gì khác.
Nhưng khi vào đó anh đã dùng sức mạnh để chiếm đoạt em bằng được lúc đó em rất đau khổ và cố gắng né tránh anh. một thời gian sau vì tiếp tục phải tiếp xúc công việc dần dần em đã buông xuôi và yêu anh ấy lúc nào không hay.
Giờ đây đã hơn một năm em và anh ở bên cạnh nhau e phát hiện sự thật khi đi chơi với các bạn của anh và em biết được anh và chị đã tổ chức cưới năm 2010 chị không hề đi du học cũng chưa hề có chuyện chia tay, vợ anh là C.A bên ANTĐ thời gian anh ở bên cạnh em là do chị về ngoại sinh cháu em khóc nhiều và quyết định nghỉ việc rời xa nơi đây...rời xa anh mà sao trái tim em đau đớn quá....em ko nói với anh ấy rằng mình đã biết sự thật.
Em không biết rồi đây cuộc sống của mình sẽ như thế nào khi không có anh ấy ở bên nhưng em không đủ can đảm ở lại để đối diện với sự thực này.