2 cặp vc ở chung nhà. Mình là dâu trưởng còn P là dâu thứ. Vc mình ở dưới còn vc P ở trên lầu. Tất nhiên trước khi P được cưới về, mình và P đã có va chạm, tất cả đều là P làm ra trước, còn mình chả làm j cả. lúc ấy mình nghĩ sau này mà bé này về đây thì tốt nhất cứ tránh đi cho nó lành. Nhưng sự đời ko như mong muốn. Khi thôi nôi con mình P bắt bẻ mình mời qua điện thoại nên ko dự đám con mình (khi đó bé này ngày nào cũng về nhà mẹ đẻ đến tối mịt mới về nên mình ko gặp mặt mời được dù có mời vc nó qua em chồng). Sau đó còn đi nói mình khùng này khùng nọ...ở cùng mà ko gặp mặt mời nhau. Mình cho qua, rồi khi chung sống 1 nhà, mình thì có con nhỏ nên cần yên tĩnh còn vc nó thì cứ chạy giỡn ầm ĩ tối ngày, bất kể sáng sớm hay đêm hôm. Vc mình nhắc nhở thì tụi nó trả treo nói ngày trước mình ở trên lầu thì mình cũng như vậy dù thực tế mình ko hề đùa giỡn 1 tí nào (em chồng bênh vợ quá đáng). Bi giờ P có bầu thì ko giỡn bằng chân tay nữa mà chuyển sang dùng mồm. Trời ơi đêm tối mà vc nó cứ sang sảng ko cho tụi mình nghỉ ngơi được j hết. Từ trước tới giờ mình đều tránh, đều nhịn P. Gần đây nhất mới xảy ra vụ này: thấy bầu của P cũng to to mà chị em ở cùng nhà ko trò chuyện j hết thì kì quá (do cách nói năng của P hay đề cao bản thân và coi thường người khác nên mình hiếm khi nói chuyện thân tình) nên mình mới hỏi thăm:


Mình: bầu mấy tháng rồi P?


P : ai biết, 3.5 hay 4 tháng j đó.


Mình: ờ, hèn chi thấy bụng to to.


P : cũng thường thôi.


Sau vài hôm, P chạy ra ngoài nhà bác bên chồng xin muối tiêu (nhà ngay sau nhà mình) thì người bác này hỏi


Bác: bầu mấy tháng rồi mảy?


P : 4 tháng rưỡi rồi bác 3


Bác: sao mày nhớ hay quá zậy mảy?


P : tháng nào con cũng siêu âm mà.


Bác: ờ bụng mày tao thấy to hơn bụng con M (là mình) hồi đó nhiều.


P : Sắp đẻ tới nơi rồi ko to mới lạ.


Cuộc nói chuyện giữa người bác với P đều do người bác này tự kể lại cho mình nghe dù mình ko hỏi. Nếu như giữa mình với P ko hề có xích mích j thì mình sẽ thấy rất bình thường nhưng có lẽ do đã va chạm nên mình thấy P nó cứ sao sao với mình ấy. Nhiều lúc mình muốn nói chuyện vui vẻ với nó lắm nhưng vừa mở miệng ra nói được 1 câu là lại tắt "cái đài" lại vì P mở miệng ra nói câu nào là như muốn phang thẳng vào mặt mình vậy. Mới hôm kia, lại xảy ra thêm 1 chuyện nữa. Mỗi lần đi về là P dắt xe vào nhà lại dựng rất sát cây móc quần áo của vc con cái mình nên mình hay chồng lấy đồ ra đều bất tiện, chưa kể những ngày mưa gió, xe ướt át lại dơ bẩn nữa, đồ lấy xuống thì theo lực tác động tự nhiên sẽ tung tảy vì vậy va vào xe P nên hầu như quần áo đều bị lem luốc dơ hết. Mình & chồng đã nhiều lần dắt xe của P xích ra để ko ảnh hưởng tới đồ của tụi mình nữa và cũng nhắc nhở vc nó nhìu lần rồi nhưng chả có tác dụng j hết. Thế là hôm kia, P vừa mới đi chợ về mà bé này chạy xe cũng dữ dằn lắm (vc mình thấy nó chạy xe ngoài đường mấy lần) nên bị văng nước ướt hết xe rồi lại dắt vào nhà, nhỏ nước tong tỏng. Mình nhắc P là:


Mình: em dựng xe xích ra 1 chút, dựng sát cây móc đồ của tụi chị như vậy thì nhìu khi c lấy đồ bất tiện với va vào xe e sẽ bị lem bẩn hết.


P : giờ mà muốn dựng xa ra nữa thì cái đít xe nằm ngoài đường ấy.


Mình: xe e, e muốn dựng đâu thì dựng, c thấy e dựng sát cây móc đồ quá thì c nhắc e vậy thôi.


P : ờ, vậy thì cái đít xe nằm ngoài đường đó nha.


Nói vậy xong rồi tung tăng bước lên lầu mà cũng chẳng thèm nhích cái xe xích ra nữa. Thấy vậy ox mình ra bê cái cây móc đồ sang phía tủ quần áo của tụi mình luôn. Thế là từ nay dù mặc đồ đẹp, xấu j cũng chả được soi gương nữa vì cái cây móc đồ che mất rồi. (nhà dưới của tụi mình chật nên đồ vật sắp xếp san sát nhau).


Mới lấy về chừng 1 năm thôi mà mình chịu hết nổi bé này rồi, ở lâu dài thế nào cũng sinh chuyện cho coi. Dọn ra riêng thì Bác Hồ ko cho phép nên mình chả bít sao nữa. Đừng mong nói chuyện, góp ý hay khuyên nhủ j tụi này hết. Cái tôi của vc nó to như cái đình ấy, đã vậy chồng thì bênh vợ ra mặt, vợ thì được nước làm tới bến luôn, bất kể anh chồng chị dâu j hết. Nói chung là tụi này bất chấp tất cả. Anh em ruột còn ko vui vẻ với nhau nữa nói chi đến chị em dâu thế này. Mình thấy sao nan giải quá. Nói thêm là từ ngày P về đây sống, nó ko hề giao lưu hay tiếp xúc j với họ hàng bên chồng hết, nhà mình nằm trong khu đất của dòng họ nên xung quanh đều là họ hàng thân thích. Mỗi khi có dịp giỗ chạp j đó thì mới thấy mặt, nói chuyện với người lớn thì cứ nói ngang ngang ko hề có dạ thưa, cũng chẳng hề có chủ - vị j cả (vd: đang nấu cái j đó? thay vì: bác 3 đang nấu cái j đó?) vậy mà làm cô giáo đó nha.