E năm nay 22t , e và ng` yêu em tính đến nay yêu nhau đã gần 5 năm. Thực sự để nói thì chúng e rất hợp nhau , gia đình e và gia đình anh ý cũng đã biết nhau và ủng hộ. Gia đình a ý căn bản , bố mẹ a ấy rất hiền và rất quý e. Bố mẹ a ý cũng nhiều tuổi , bố đã 60 và mẹ cũng 56t, a ý = tuổi em ( bố mẹ a ý lấy nhau muộn nên chỉ có mình a ý cháu đít nhôm đấy ạ :D ) . CHúng e muốn đi đến hôn nhân , a ý nói muốn xây dựng gia đình để bố mẹ có cháu bế cho vui cửa vui nhà. E phân vân chưa đồng ý vì thực sự trong suy nghĩ của e , e muốn thực sự chắc chắn thì mới đến hôn nhân ( theo như mọi ng` đùa là thử máy trc ý ạ ^^). E nhìn vào nhiều cặp vợ chồng sống trong mog mỏi e thấy buồn lắm. E thì bình thường , ăn uống đầy đủ, ng` hơi còi tí ( có 41kg , cao 1m55) , về chu kỳ kinh nguyệt e đều như vắt chanh ^^ chẳng lệch ngày nào. Ng` yêu em khỏe mạnh, cao to ^^ nặng 75kg cao 1 m79. CHúng e qhtd ko phải ngày nào cũng qh nhưng 1 tuần 1 lần, Điều làm e lo là chưa bh e 2v , hxhx , nên e rất lo. Nhiều lúc nhìn bạn bè cứ lần lượt ăn hỏi rồi cưới rồi có baby , e thèm lắm. Nhưng kinh nghiệm thì ko có nhiều, Nên hôm nay e mạo muội lên đây giãi bày tâm sự với chị em , mong chị e cho e lời khuyên. Thực sự e thèm cuộc sống gia đình , e thèm cảm giác làm mẹ ...... rất cám ơn chị e đã đọc topic của em