Xin chào cả nhà. e đang rất rối, k biết phải làm thế nào, xin cm cho e lời khuyên. e và ck kết hôn khá sớm khi e tròn 20t . hiện e đã có 2 nhóc xinh xắn thông minh, vc e mới dc tách ra làm riêng nên nói chung kt dư dả . có phải con ngta có tiền thì sinh tật k cm? ck e trước đây cũng cờ bạc, nghiện game và rất vô tâm với vk con. e cũng góp ý ngọt nhạt đủ cả nên chồng e cũng có thay đổi chút ít . tưởng là giờ con cái lớn hơn một chút, kinh tế ổn định , cs đỡ vất vả hơn thì hp cũng sẽ mỉm cười với e, thế nhưng...Mới ngày hôm qua thôi mà ck e nói với e một chuyện e chẳng muốn tin nó là sự thật, lại dc chính miệng ck e nói ra. bình thản như đó là một điều đương nhiên phải có :ck e lăng nhăng với gái gọi để tìm cảm giác lạ. E thật sự rất sốc, vì nghĩ đàn ông có lúc k kiềm chế dc bản thân nên làm điều có lỗi với vk con.. nhưng k . Ck e k hề tỏ ra hối lỗi, lại còn mạnh miệng : " đàn ông ai cũng thế cả . a chỉ là tìm cảm giác lạ , bóc bánh trả tiền xong rồi thôi chứ k phải bồ bịch bỏ bê vk con. " Thật sự e k hình dung dc tình huống này E cứ nghĩ đàn ông có trăng hoa bên ngoài thì cũng chẳng đời nào để cho vk con biết . Nhưng đằng này...Có phải như vậy là e đã bị coi thường quá rồi k cm? E phải làm sao đây? Xin cho e lời khuyên E đang rất hoang mang...