Bây giờ e phải nói sao nhỉ? Có lẽ e là người nghèo nhất thế VN này! Không tình không tiền, không việc làm. Buồn lắm cơ!
E học cd du lịch ra nhưng vì có gd rùi nên ch không muốn cho làm hdv. E không mong muốn có 1 công viẹc gì cao sang chỉ cần là nhân viên bán hàng thôi, vậy mà đi đến đâu cũng không xin được. ngoại hình thì cũng khá. cao 1m56. ai cũng nhận xét là có nụ cười duyên...kinh nhiệm bán hàng có 2,5 năm rùi.
E đã nộp vào Nguyễn Kim đến lúc người ta gọi thì lại về quê thăm bm. sau đó lên thì người ta lại ko tuyển nữa. Đến nộp vào bán hàng nước hoa cho Phương Phát thì người ta lại đòi hỏi cao 1m58. Nộp vào Kangaroo thì mãi không có hồi âm. nộp vào TopCom thì vừa hết hạn....Cuối cùng thì có 1 cô nhận giúp đỡ e vào nội thất An Dương. hẹn mung8.8 thì sẽ nhận vào để đào tạo. tưởng chừng cơ hội trong tầm tay. E vui mừng khôn siết. về nhà mày mò trang web tự học hết những mã sản phẩm, và đặc điểm của chúng. Bm ở quê cũng lo lắng cho cv của e suốt ngày gọi đt hỏi. E cùng trả lời được nhận vào đó làm. ai cũng yên tâm. E đợi mãi đợi mãi. gọi đt hỏi mấy lần thì cô ấy trả lời là đợi đủ người rùi đào tạo luôn. E cứ hi vọng và đợi chờ hơn 1 tháng. Đến hôm nay thì nhận tin báo rằng không tuyển vào nữa. bao hi vọng, cố gắng tự học của e vậy là thành công cốc!
E buồn quá! Chuyện cv đã vậy lại chuyện tiền nong, chi phí sinh hoạt hàng ngày. tiền thuê nhà, tiền ăn, tiền con đi nhà trẻ... tất cả đổ lên đầu chồng 4 tháng nay. Thương ch, thương con, ăn ko giám ăn mạc ko giám mặc. ngày nào cũng lên mạng tìm kiếm việc làm. đi hết cty này đến cty kia. nhiều hôm ra đường trong túi chỉ có 10k. đi xin việc qua trưa ko về nhà cũng nhịn đói thôi.
chưa bao giờ cs lại thảm hại đến mức này. không có việc làm dẫn đến không có tiến sinh hoạt, khi kinh tế gđ sa sút thì nảy sinh cãi cọ. cũng ko hẳn cãi cọ nhưng chán lăm! ch đi làm về chẳng nói gig. 2vc lầm lầm lì lì suốt cả ngày. hơn 1 thang nay ko thèm ôm v. đi làm về thì cắm đầu vào máy tính, ngày trước thì buổi trưa ch còn về ăn cơm, bây giờ thì cứ đi làm đến tối mịt mới vế.
thật là buồn quá! các ch xem và chia sẻ với e. có thông tin tuyển dụng ở đâu cho e biết với! e cảm ơn các chị đã đọc những dòng tâm sự này!