Khi e viết những dòng này là lúc e đang bình tĩnh nhất. Hiện thời e đang mang thai đứa thứ được 10 tuần mà gặp đủ thứ chuyện. Tuần trước e mới đọc được những dòng chat chit của chồng với một chị chưa chồng trong văn phòng, nghe mà thương lắm. Kiểu có tính cảm với nhau nhưng chồng e phải dùng lý trí để giữ mình nhưng sợ một ngày ko giữ được còn chị kia thì cũng khuyên là e ko dám làm tan hạnh phúc ai cả, nhưng nói thế này e buồn lắm, rồi mong 2 ta thẳn thắng với nhau. Đại loại là cả 2 có tính cảm với nhau lâu rồi, mấy lần trc e thấy tin nhắn nhưng chối bay chối biến. Giờ thì ko chối được vì tất cả những đoạn chat chit của cái " tình yêu bế tắc" đấy nó chình chình ra. Hai người thường xuyên tâm sự với nhau rồi tự dặn nhau là cố gắng giữ mình, e mới đoán là chắc chưa lên giường


Sau khi e đọc đoạn chat chit đó ko giữ được bình tĩnh e có gọi cho chị đó, bảo e ko bao giờ ngăn cản một gái già với một anh đại gia thik làm từ thiện tình cảm và tiền ( vì chồng e thương vất vả, lương thấp nên thấy hứa hẹn cho tiền mua quần áo...). Thì gào lên là e nên xử sự như ng có văn hóa có học một tý. Chị ta chưa làm j, và nên về dạy chồng. E điên cho câu đúng là dân TH thì chị ta rú lên rồi tắt máy.


Tối nay chồng e đi xa mới về và hứa sẽ nói chuyện nghiêm túc với e nhưng bảo e ko được làm j nó vì nó vô tội, rồi nó hiền lành, tử tế.


Sáng nay nó đưa e chình ình lên face kêu là e tự nhiên gọi cho nó, rồi nó lên làm j với người vô duyên, phá bĩnh như e.... Bạn bè nó nhảy vào thì nó kêu e là ko hiểu chuyện, cư xử vô văn hóa


E hiện thời im lặng chưa muốn làm j vì e nghĩ e chỉ cần nói thế thôi. E đang chờ chồng e về, e muốn chồng e là ng giải quyết với nó. Hiện thời có thể chưa có j, có thể mới là ngoại tình tư tưởng với nhau nhưng vài ba bữa nữa bụng e to rồi e đẻ thì e ko chắc chuyện gì cả.


Chồng e thương nó vì nghĩ nó hiền lành tội nghiệp dễ bị bắt nạt. Nhưng thật sự nếu nó hiền thì đã ko ỡm ờ nhau như thế. Nếu e cũng à ơi đong đưa vài anh có vợ qua chat chit thì e nghĩ cũng sớm hay muộn thì ngoại tình thật thôi.


E im lặng thế đúng không? Mọi người cho e lời khuyên nên từng bước làm gì? Quan điểm của e là e không cần trách nhiệm, nếu không yêu thì chia tay chứ đừng suốt ngày than thở với nhau là đang cố dằn lòng. Hiện thời con gái đầu của e gần 3 tuổi thôi.