e chào các mẹ trên diễn đàn ạ


e có một chuyện muốn hỏi ý kiến các chị ạ,


e lấy chồng được hơn 3 năm, có một bé gái 2 tuổi, từ hồi e lấy chồng và sinh e bé đến nay, chồng e chưa một lần nào đưa tiền cho em nuôi con, con e chưa một lần nào nhận được đồng tiền mua sữa nào của bố, tất nhiên nuôi con ko kể công, nhưng e cần trách nhiệm của cả bố và mẹ.


lương e mỗi tháng 3 triệu thôi ạ, hiện nay e vừa đóng tiền học thêm của e, vừa nuôi con gái e trong khuôn khổ tiền lương của em, lương của e chỉ để nuôi e và con gái e, ko phải đóng góp gì chi tiêu trong nhà, e sống với bmẹ chồng, mỗi tháng chồng e chỉ đưa một ít tiền cho bmẹ chồng e đi chợ, sinh hoạt, khoảng 2 triệu đổ lại, lúc thì 500, 1000, 1500.do e phải đi làm sớm, bgiờ đi học, nên ko đi chợ được,.


còn chồng e kiếm tiền cũng có thể coi là được, nhưng đợt vừa rồi chồng e có bỏ ra 20 triệu mua xe máy cho e chồng e, và còn cho e chồng e tiền đi học đổi bằng lên đại học gần 2 năm.


mua xong chồng e có nói là thế là mua được xe cho e chồng rồi, thế là bố hết tiền rùi, e nửa đùa nửa thật là mẹ còn ko có tiền đóng học đây, chồng e nói lảng sang chuyện khác.


tự nhiên e thấy tủi thân cho mẹ con em quá, e ko so đo tính toán gì,kể cả chồng e cho e chồng e một căn nhà, nhưng đối với con vẫn phải có trách nhiệm, đằng này con gái e chưa nhận được gì từ bố nó.e có thể tiết kiệm nuôi được bé nhưng e muốn trách nhiệm của cả bố và mẹ


ko phải e ko nói đâu, e cũng nói nhẹ nhàng là bgiờ cái gì cũng đắt đỏ, bố phụ mẹ ít tiền để mua sữa cho con, nhưng chồng e cứ lờ lớ lơ đi, coi như ko biết gì, e ko thể suốt ngày lẽo đẽo theo chồng vòi vĩnh được, e ko thích thế,chủ yếu là tính tự giác thôi


nhưng chồng sẵn sàng mua xe cho e chồng, e thấy tủi thân quá.mà có phải là ông xã của e ko kiếm được tiền đâu,


e cũng rất thông cảm cho e chồng, cô e phải nghỉ làm ở nhà do con yếu. e cũng rất quan tâm đến con của cô e chồng, cũng hỏi han, chăm sóc, quan tâm.


e ko lăn tăn gì cô e chồng em.


cái chính là chồng e, e chỉ thấy ko công bằng thôi ạh,


ko biết các mẹ có cho là e ích kỉ ko?các mẹ cho e lời khuyên với, để e bớt suy nghĩ lăn tăn. e cảm ơn các mẹ ạ


e học văn kém nên lời lẽ lủng củng, các mẹ thông cảm cho e nhé