các chị ơi,đúng là mỗi nhà mỗi cảnh, phụ nữ chúng ta thật khổ...cứ tưởng lấy chồng sẽ được nhờ c,tìm được nơi vững chắc để làm chỗ dựa..ai ngờ....huhu.e buồn wa các mẹ a.
e đang nghi ngờ c e ngoại tình...e k làm cách nào để điều tra đc chuyện c e ngoại tình vì anh ấy rất kín k để lộ bất cứ chuyện j,..hixhix...dạo này e thấy c e hay nt. gọi điện cho số máy lạ...người ấy còn nt vào sdt của e để chêu chọc e là đã có quan hệ với c e nữa....e k giám nói với c vì e chưa xác định rõ ràng sợ nói ra a ấy sẽ k nhận rồi lại trách e nua...e muốn điều tra các cuộc gọi đến, gọi đi và những tn qua lại mà c e nt với người ấy...c e cứ mỗi lần đọc xong tn hay ng ấy gọi tới là xóa ngay đi nên e k làm cách nào để điều tra dc..có ai có cách nào giúp e với ,c e dùng số dt của viettel a.
thật sự bây giờ e rất buồn và thất vọng.đêm nào e cũng khóc rất nhiêù e chẳng biết fai làm tn nữa cũng chẳng bít nhờ ai giúp chỉ bít nên webtretho nhờ sự giúp đỡ cuả các mẹ thôi..