Mình năm nay 31 tuổi. Đã ly hôn được 5 năm rồi. Sau khi ly hôn cũng có quen một người. Thực ra đó chính là người yêu đầu tiên năm học cấp 3. Mình yêu người đó nhiều lắm nhưng không thể đến với nhau được nên quyết định chia tay. Xung quanh mình cũng có khá nhiều người để ý, quan tâm nhưng theo mình cảm nhận sự quan tâm ấy không thật lòng và đơn thuần là muốn sex thôi nên mình luôn giữ khoảng cách. Năm nay mình gặp nhiều xui xẻo lắm, chuyện công việc, tình cảm đều vô cùng bế tắc. Vậy nên em mình có đưa mình đi xem bói. Bà ấy không hề hỏi tên tuổi hay địa chỉ gì cả mà tuôn ra một tràng "Nếu cháu lấy chồng sớm sẽ dễ bị đứt gánh, tình duyên lận đận. Nếu đẻ con gái đầu lòng sẽ khổ. Nợ tào quan nhiều lắm.Có số xuất ngoại. Hiện giờ cũng có người để ý nhưng người thì trẻ quá, người thì gìa quá, người hợp với mình thì lại có vợ nên chuyện tình cảm không đi đến đâu cả. Có bà cô bên chồng theo nên duyên âm rất nặng. Cho dù vợ chồng có ly hôn thì người ta vẫn theo. Vì vậy phải trả duyên cho nhà chồng và khấn để người ta không theo nữa. Mình hoang mang vô cùng vì những lời phán của bà ý rất đúng. Vốn không phải người quá tin vào bói toán nhưng trong lúc tâm trạng vô cùng rối bời và bế tắc mình rất cố gắng làm gì đó để thay đổi được vận mệnh huhu. Có mẹ nào có kinh nghiệm và chuyện này cho mình lời khuyên nhé. Thanks.