Sáng sớm, còn chưa mở mắt. Bố chồng gọi điện. "Tuần này các con đi lại ăn uống cẩn thận đấy nhé. Bố đi xem bảo có hạn tuần này, tháng này đấy. Đi đâu không được đi xe máy, nguy hiểm lắm. Hạn chế ăn cá..."
Ôi trời ơi. Gấn như tháng nào cũng nhận được ít nhất 2 cuộc điện thoại có nội dung tương tự như thế. Vẫn biết có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Nhưng suốt ngày cứ phải đi chỗ nọ xem, chỗ kia bói rồi áp đặt lên cuộc sống của gia đình mình, như thế có tốt không? có nên không?
Mình có con bạn mới bị 1 "vố" là nhà trai thì ưng lắm rồi, các cụ rủ nhau đi xem ngày thế là đùng 1 cái, chẳng lấy được nhau vì nào là ngũ hành xung, xung với bà cô tổ, rồi cụ kỵ nào đấy trong nhà... Trời đất. 2 tên đó vẫn đang đấu tranh, mà cuộc chiến chẳng biết đến bao giờ..
Ngán. Mình thì chỉ theo các cụ đầu tháng ngày rằm thì làm đĩa quả nén hương trong nhà thôi. Nhà các bố các mẹ thì thế nào?