Mình vừa có một chuyện rất buồn về chồng. Mình nghĩ mình sẽ ly hôn. Thực ra mình nghĩ mình vẫn còn tha thứ được và chấp nhận được ở hiện tại nhưng mình lại lo lắng cho tương lai và không tin tưởng chồng mình được nữa. Mà tương lai thì chuyện tồi tệ này chắc vẫn tiếp diễn. Giờ con mình hơn 2 tuổi. Mình muốn ly hôn vì mình biết con dưới 3 tuổi thì quyền nuôi con sẽ thuộc về mẹ. Nếu muộn hơn chuyện này vẫn xảy ra, mình ly hôn thì sợ sẽ mất quyền nuôi con. Nhưng mình sợ mình hành động ích kỷ, tước đi hạnh phúc của con. Hai cha con yêu nhau biết chừng nào! Mọi người ơi, hãy nói giúp mình: sẽ được gì và mất gì sau khi ly hôn???