Chào mọi người. Có lẽ mình là người chồng chớ trêu nhất từ trước tới giờ. Mình và cô ấy quen nhau 3 năm sau bao nhiêu lần cô ấy lăng nhăng mà sao mình vẫn bỏ qua. Tính tình đỏng đảnh. Sau khi chán trê với tình trường cô ấy lại quay về với mình và năn nỉ cưới. Mình mủn lòng nên đã chấp nhận kết hôn với cô ấy. Và mọi chuyện đã bắt đầu từ khi mình kết hôn được 7 ngày.
Cô ây nói xấu bạn thân của mình với gia đình nhà vợ bạn mình. Mình nói nhỏ nhẹ khuyên răn từ mai đừng nói vậy ảnh hưởng tới hp nhà người ta. Thì cô ấy đứng lên và nói thẳng vào mặt mình 1 chữ lồn...mình cũng chẳng nói gì chỉ lắc đầu ngao ngán
Hôm sau mình đi nhậu về thế là hai vk ck cãi nhau trong khi mình say ko biết gì và có rất nhiều người ở nhà mình. Mẹ mình lên can ngăn thì cãi tay đôi với mẹ.
Và 10 ngày sau tết. Tụi mình lại cãi nhau vì cô ấy nói xấu mình và gd mình với mọi người bạn bè. Trong khi bme mình rất yêu quý, cái gì cũng cũng mua cho vì biết cô ấy có bầu. Cãi nhau khi mình chạy xe thì cô ấy tát mạnh mình 1 cái. Vì có bầu nên mình đã ko làm gì. Về nhà cô ấy lại cãi tay đôi với ba mẹ mình. Trong khi mẹ mình chỉ nói con đánh ck là không được. Cả đời ko rửa được tiếng đâu. Đến hôm kia sau khi chỉ vì cô bạn mình nhắn tin hỏi cô ấy có nghén ko thế thôi mà cô ấy chỉ vào mặt mình mà nt nữa là bỏ mình. 2 đứa lại nói đi nói lại lúc sau cô ấy nhảy từ trên xe đang chạy xuống. Trong khi bụng mang thai. Mình bực bội chửi vì cái tội ko giữ gìn thì cô ấy lại tát mạnh mình 2 cái. Rồi ko biết cô ấy nói gì mà ông bố cô ấy, mình gọi là bố vợ nhắn tin đe dọa mình. Nếu ko tử tế với con tao thì đừng trách tao. Đên hôm nay sau khi đi về nhà cô ấy 4 ngày thì mình nt kêu cô ấy về. Thì cô ấy đòi ly dị và nói về nhà mình như địa ngục. Thật sự bg mình mệt mỏi lắm. Những lời này mình nói chưa hết được cả câu chuyện nhưng mình đang rất bối rối. Mong mọi người giúp mình sử lý chuyện này với