Hãy thử hồi tưởng lại những ký ức về cái thời bạn còn cắp sách tới trường xem. Đó là 1 quãng thời gian vô cùng khó khăn, nhất là lúc ôn luyện chuẩn bị cho kì thi cao đẳng, đại học đang đến gần. Tối nào cũng vậy, phải ăn cơm thật sớm rồi hộc tốc đạp xe đến lò luyện thi cho kịp giờ. Tan học thì trời đã tối om, đường phố vắng teo, chỉ muốn đạp thật nhanh về nhà với ba mẹ. Rồi học ở lớp đông người nên thầy cô không thể giải đáp thắc mắc cho từng người được, về nhà có bài tập khó cũng không biết hỏi ai lại phải đợi đến hôm sau thầy chữa.
Khổ thật đấy!
Lớn lên rồi, đi làm có xe máy riêng nên việc đi lại không còn khó khăn như trước nữa. Làm 8 tiếng đồng hồ 1 ngày từ 8h sáng đến tận 6h tối mới về, thật khó để có thể học thêm 1 thứ gì đó (đó là chưa kể làm thêm giờ). Sau khi đi làm về là khoảng thời gian nghỉ ngơi và quây quần bên gia đình nhỏ bé của mình. Nhưng cũng có rất nhiều người. họ cố gắng sắp xếp thời gian hợp lí để đi học. Sau giờ làm, họ thu xếp thật nhanh để đến kịp giờ lớp học. Ngày nào cũng như vậy thật quá mệt mỏi, về nhà chỉ muốn lên giường đánh 1 giấc luôn chứ chẳng buồn ăn cơm, ăn cháo gì nữa.
Khổ thật đấy!
Rồi đến khi con bạn đến tuổi đi học thì sao? Những bậc cha mẹ có con cái đi học thêm, ôn thi ở các trung tâm chắc sẽ chẳng thể quên điều này. Tối nào cũng vậy, đi làm về là phải khẩn trương lao vào bếp nấu nướng, ăn xong bát cơm chưa kịp nghỉ ngơi đã phải đứng dậy tức tưởi chuẩn bị đồ đạc đưa con đi học. Đến giờ tan học, lại đi xe đến trước 1 lúc để đề phòng có hôm con ra sớm lại phải đứng đợi. Nhưng có những hôm thầy cô dạy thêm giờ, con ra muộn hơn, những bậc phụ huynh vẫn kiên trì ngồi đợi. 15 rồi 20 phút trôi qua, những hôm trời mưa gió, bão bùng việc đứng đợi quả là rất khó khăn và khổ sở. Nhiều bạn rất thương bố mẹ mình nhưng không làm thế nào được chỉ biết về nhà ôm chầm lấy bố mẹ và khóc òa trong nỗi biết ơn.
Khổ thật đấy!
Nguồn: Antoree - Học Tiếng Anh trực tuyến với gia sư nước ngoài
