Mình là một bà mẹ trẻ, mình mới kết hôn và đã có 1 con trai, năm nay mình 26 tuổi.
Mặc dù là một người mẹ trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống nhưng ít ra với việc đã trở thành mẹ làm cho mình chín chắn hơn và nhạy cảm hơn trong cuộc sống.
Không phải tự nhiên mà mình phát biểu "Đừng nên cãi nhau trước mặt con".
Trẻ con giống như tờ giấy trắng, bạn vẽ nên đó cái gì thì nó sẽ là cái đó, và sẽ rất khó mà xóa đi được.
Con trai mình, bé được 11 tháng 6 ngày rồi và bé rất hiếu động, mặc dù nhỏ như vậy nhưng bé có những biểu hiện rất người lớn.
Một lần 2 vợ chồng mình cãi nhau và vô tình quên mất sự hiện diện của con, nhưng đó đúng là sai lầm của cuộc đời mình và chồng, thằng bé tự nhiên khóc thét lên, mặt đỏ tía tai và dường như mất kiểm soát, 2 răng nó cắn vào nhau mắt nó nước mắt giàn dụa, tay chân thì giãy đành đạnh.
Sau lần đó cứ mỗi lần 2 vợ chồng hay bất cứ ai nói to, hay cứ giả vờ đánh nhau là nó lại khóc thét lên và sợ sệt giống như bị ai đánh vậy.
Việc cãi nhau trước mặt con cái đúng là điều không nên, nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến tâm cũng như sinh lý của trẻ thơ không chỉ bây giờ mà cả mai sau.
Vậy nên là những người cha người mẹ nếu yêu thương con cái mình các bạn hãy biết kiềm chế bản thân và xin đừng cãi nhau, nói bậy, nói dối...trước mặt trẻ con.