Viết bài này chẳng phải mục đích bênh những người đc gọi là NT3 mà muốn đề cập đến gốc rễ của vấn đề là nằm ở đâu nếu như mấy ông chồng đủ bản lĩnh và tư cách để chống lại cám dỗ.Mà cái xã hội này thì cám dỗ nhan nhản,đầy đường.Mà các ông luôn mồm kêu rau sạch hay đồ cho không biếu không, thì chắc các mẹ nhà mình cả đời phải đuổi theo để Trừng trị những kẻ đc gọi là NT3.Bởi vì với cái bản tính ham thích của lạ đó ,các mẹ ko xử lý ông chồng thì ko có NT3 này thì sẽ có NT3 khác thôi.


Thời gian gần đây,các mẹ mở topic kêu than rất nhiều về việc chồng mình ngoại tình và đa số là các mẹ tìm lời khuyên để Xử Lý NT3 mà ko đề cập đến việc Xử Lý thằng chồng.Có những ông chồng đốn mạt đến nỗi đi ngoại tình về còn oánh vợ hay bạo hành tinh thần người vợ, ngay cả khi vợ đang mang trong người giọt máu của mình .Ấy thế mà mấy bà vợ vẫn cố tìm hiểu xem NT3 là ai hay phải Xử Lý nó như thế nào ?Thực tế những thằng chồng như vậy mới đáng khinh và bị lên án.Vì đến vợ và con mình nó còn đối xử như vậy thì thử hỏi nó có đáng là con người không ??Vậy nên mẹ nào rơi vào hoàn cảnh này bỏ được thằng chồng như vậy là còn phải cảm ơn NT3 đấy.Nhờ NT3 mà những thằng chồng như vậy mới bộc lộ đc bản chất xấu xa đê tiên của mình.Và rồi chắc chắn rằng trong time ngắn NT3 cũng sẽ lại là nạn nhân của những thằng chồng khốn nạn đó thôi.


Ngoại tình giờ càng trở nên phổ biến ở Vn ta,người thì do chán chồng,chán vợ,người thì ham thích của lạ người thì để giải quyết nhu cầu tình cảm,sinh lý….tất cả đều có cái lý của nó.Và ai làm gì thì cũng có lý do lý trấu hết… Đàn ông ngoại tình với đàn bà,đàn bà ngoại tình với đàn ông(ko tính TH đồng tính nhé) nhưng rồi rốt cuộc thì nạn nhân lại là đàn bà(là người vợ) vì toàn thấy mấy bà vợ lên bán than,hô hào cách trị NT3- cũng là đàn bà.Cũng có 1hay 2 bài của đàn ông có vợ NT nhưng chủ yếu xin lời khuyên chứ ko hỏi cách Xử lý người tình của vợ.Mà kể cũng lạ ;sao chỉ thấy đàn bà đi đánh ghen đi đánh nhau vì « nó cướp chồng mình »,mà mình chưa được thấy đàn ông đi đánh ghen vì « nó cướp vợ mình »nhỉ ?Hay tại đàn ông sợ bị mang tiếng là « mọc sừng » ?Vậy sao đàn bà không giữ sĩ diện cho mình nhỉ ?Về nhà mà dạy chồng chứ ra đường đánh nhau nhìn khiếp lắm.Hay có người thuê người đi rình rập đánh ghen… thấy mất nhân tính quá.Nên sống tốt để tích đức cho con cái.


Nhớ hồi mình còn ở Vn,công việc của mình gặp nhiều KH là nam có gia đình,họ đều giàu có thành đạt.Có 1 vài người mình công nhận họ khá chững chạc và đứng đắn.Nhưng đa số thì đều có máu D hết và thiếu đứng đắn : « giá mà vợ anh đẹp và thông minh như em thì có phải anh là người đàn ông hạnh phúc không ? rồi thì « giá mà anh em mình gặp nhau sớm thì anh sẽ cưới em làm vợ » .Chả hiểu thế kỷ bao nhiêu rồi còn mang mấy cái bài này đi để ghẹo gái .Nhưng có những thằng cha thì khá khốn kiếp : « Anh chán vợ,muốn tìm NT,nếu em đồng ý anh sẽ gửi cho em 3 ty để em đầu tư cho anh » Đời cũng lắm loại người,kể cả có bị sếp mắng vì ko đủ doanh số thì em cũng xin kiếu.Và em thì cũng có thể tình nguyện thôi việc luôn để khỏi phải gặp lại cái loại khách hàng đó.


Và có 1 lần(công việc ngày trước của mình thường xuyên trao đổi với KH qua đt,Kh có thể hay nt để đặt lệnh,trao đổi tin tức…)có 1 bà vợ của ông khách nào đó gọi điện cho mình :


T : alo


Bà V :E cho chị hỏi số máy này là của ai mà chị thấy hay nt và gọi điện cho chồng chị thế hả em  ?


T : Dạ chào chị,em là S làm ở CT ABC nơi chồng chị mở Tk và e là Nv chăm sóc Tk đó chị ạ.


Bà V :vậy hả,uh chị cảm ơn nhé.chào em.


Đây là bà vợ còn nhẹ nhàng,có mẹ giọng điệu còn bất lịch sự hơn.


Mình cũng biết thừa mấy ông chồng của các bà ấy đều có bồ nhí hết.Và các bà đang tiến hành điều tra :D đến là khổ cho chị em phụ nữ.


Nhớ hồi còn là sinh viên ,bố mình có bồ.Vì bố đẹp trai phong độ,có chức có quyền,nên các gái bâu khá nhiều.Mình là đứa phát hiện ra tn của ng đàn bà đó gửi cho bố mình :Chúc anh yêu của em cuối tuần vui vẻ .Đọc xong mà suýt ngã ngồi xuống đất.Gọi mẹ và chị gái ra cho đọc ;mẹ cũng sốc,bà chị mình thì lồng lên…bố mình bảo :đứa nào nó trêu đấy.Mình biết ko phải,2 chị em ngồi bàn kế hoạch tác chiến,vì đã biết đc người đàn bà đó là ai.Nhưng mẹ thì khá bình tĩnh ,mẹ lại là người khuyên nhủ 2 chị em không được làm gì ;vì chủ yếu là bố thôi.Vì đây ko phải lần đầu tiên,hồi mình còn bé bố cũng đã từng có bồ 1 lần,bạn mẹ mình lại là người xui mẹ mình « đi đánh cho con kia một trận »mẹ nhất định không làm.Nể mẹ thật đấy.Mẹ viết đơn ly hôn,hồi đấy mình học lớp 6,thấy bố mẹ hay cãi nhau,bố cũng đi suốt ngày nên khi mẹ hỏi mình ở với bố hay mẹ ?tất nhiên là mẹ rồi,2 chị em đòi ở với mẹ.Thế là bố xé tờ đơn ấy đi,nói rất yêu 3 mẹ con,không thể bỏ được,rồi mọi chuyện qua đi.Rồi mẹ mình cũng cho qua hết.Vì dù sao bố vẫn rất sợ 3 mẹ con bỏ rơi bố.Nên từ đó đến nay bố thay đổi rất nhiều và rất nể mẹ mình.Giờ mẹ mình làm gì cũng ủng hộ và bênh ghê lắm.


Cùng là đàn bà,có người được học hành tử tế,nhưng xử lý tình huống ko giống người được học hành đến nơi đến chốn.Có người không được học nhiều như mẹ mình mà sao mẹ mình lại làm cho nhiều người phải rất nể phục.


P /S :các mẹ có chồng ngoại tình,đừng vội nhảy lồng lên chửi NT3 là kẻ lẳng lơ ,hay không ra gì mà hãy xem lại tư cách của chồng mình ấy.Nếu chồng đã chán rồi thì nên giải phóng cho cả 2 ,đừng bao giờ vin cớ « vì con »mà tìm mọi cách để níu kéo thứ không còn thuộc về mình nữa.Con là con chung,các mẹ vì con nhưng chồng các mẹ có vì con đâu mà sao phải trao cho đứa con cái trọng trách nặng nề thế ?Vì nó mà mẹ nó không hạnh phúc thì đứa con đấy cũng đâu vui vẻ và bình thường khi lớn lên được.Ai đáng được tha thứ thì tha thứ,còn kẻ đáng bỏ thì nên bỏ.


Chúc các mẹ WTT ngày càng ít than để bán.