Em xin chia sẻ 1 số ý kiến cá nhân của mình, các chị các mẹ xem có thể đồng tình ko nhé!
Em nhận thấy hiện giờ mối quan hệ MC ND sao khó khăn quá, 1 đề tài đc quá nhiều người quan tâm nhưng ko dc giải quyết theo hướng tích cực. Ai cũng đem tư tưởng MC muốn được yêu thương, chăm lo phải đối xử với con dâu cho tử tế, nào là ko tốt với mình thì mình cũng ko thèm ngó ngàng tới. Đã mang phận làm con thì nên biết nhẫn nhịn biết mình nên có trách nhiệm, việc chăm lo cho BM là điều nên làm. Người lớn tuổi thì ai cũng hơi khó tính và đa nghi, mình còn trẻ nên bao dung và nghĩ thoáng 1 chút. BMC em luôn xem như BMR mang tư tưởng đó ngay khi trước khi kết hôn, vì với em ông bà già rồi cũng như ba mẹ mình luôn cần những lời yêu thương chia sẻ, mình chịu thiệt chút cũng ko sao. Là con người ai cũng có khối óc có tình cảm mình cứ hết lòng là đc, chồng em nhìn vào chỉ biết yêu em nhiều hơn vì gd luôn đầy ắp tiếng cười. Lúc đầu còn khó khăn chuyện việc nhà dần dần bà yêu thương nhìn em làm bà cũng ko ngồi yên đc. Rồi những lời hỏi han, những món ăn ngon bà dành cho em nhiều hơn. Có lúc em thấy ở bên MC còn hơn ở với MR, :) mấy chị tin em và cố gắng thêm 1 chút xíu nữa. Rồi gd mình sẽ êm ấm, mâu thuẫn sẽ ko còn nữa đâu. Chúc các chị, các mẹ có thêm niềm tin nhé!!