Chiều thứ 7 vừa rồi, chồng đi làm về kêu mệt mỏi vì hôm nay họp hành, hội nghị cả ngày. Dự định lúc đầu của hai vợ chồng là đi ăn tối, đi dạo hoặc xem phim gì đấy, vì lâu rồi thứ 7 ít khi ra ngoài. Nhưng thấy chồng như vậy, mình bảo:


- Mệt thế anh đi tẩm quất đi cho thư giãn.


Chồng vui sướng đồng ý ngay, bảo:


- 2 vợ chồng mình cùng đi nhé.


Nói thật là mình thấy chồng hay đi tiếp khách hoặc chiêu đãi gì đấy toàn đưa phần tẩm quất vào cuối chương trình mà bình thường hôm nào mệt mỏi, căng thẳng chồng cũng đi tẩm quất, còn mình thì chưa bao giờ vào những chỗ như thế, chỉ thỉnh thoảng tự đi spa thôi. Nay thấy chồng nói thế mình cũng muốn thử xem thế nào.


Trời sắp có cơn mưa. Hai vợ chồng đến chỗ tẩm quất, chồng vào trước, mình vào sau. Mình thấy mấy anh đàn ông nằm trần ra ở mấy cái ghế dài, 4- 5 em xinh tươi đang đấm đẫm, dẫm dẫm. Mình hoa cả mắt, bảo chồng, thôi, em không vào đâu, anh vào làm đi. Một em xinh tươi chưa có khách đang ngồi cắt móng tay bảo em: Chị chiều bồ nhỉ. Hic hic. Tay em và chồng đeo nhẫn giống nhau cơ mà.


Chồng quay ra bảo em: Một tiếng nữa anh gọi điện đến đón anh nhé.


Em về nhà kể, mẹ chồng em không tin.


Cái em ngồi cắt móng tay cũng bảo em: Các anh vào đây tẩm quất, có điện thoại vợ gọi chẳng anh nào bảo anh đang đi tẩm quất cả. Toàn nói dối thôi. Em chẳng tin chị là vợ đâu.


Em tự nhiên thấy hoang mang. Như thế là tốt hay không tốt các mẹ nhỉ?