Chào các thành viên trên diễn đàn. Em đang chuẩn bị bước sang tuổi 25. Và đang có bé đc 1 tháng rồi. Em đang rất hạnh phúc vì đc làm mẹ. Nhưng em cũng thoáng buồn và muốn đc chia sẻ. Em chưa có chồng, phải nói đúng hơn là chúng em chưa kết hôn. mỗi gia đình 1 hoàn cảnh các chị ạ. hai đứa em đã thống nhất có bé rồi sẽ kết hôn. Hai đứa em hoàn toàn là trai tân và gái tân theo đúng nghĩa. Ko phải người thứ 3 xen vào c.s của nhau. Mọi chuyện rất tốt đẹp, nhưng từ khi em có bé thì mọi chuyện thay đổi khá nhiều. Em ốm nghén lắm, và tâm lý phụ nữ khi mang thai rất muốn đc yêu và quan tâm, vì bọn em ko ở chung nên mỗi giây phút bên nhau em luôn coi trọng. Nhưng anh ấy hình như ko như thế. Em nói, anh đừng hút thuốc nữa có hại cho con. Anh ấy vẫn cứ hút. Bình thường em đến nhà anh ấy vẫn hay xuống nấu cơm với ng giúp việc. Nhưng bjờ ốm nghén, em ko chịu đc mùi cơm nên ở trên nhà nghỉ ngơi. Nhắc mỗi chuyện hút thuốc với em mệt làm sao mà cười như thường ngày được anh ấy nói là cái gì nó cũng vừa phải thôi. Tối qua về nhà, em nằm tủi thân qúa. Em có khóc, nhưng rồi lại cố gắng động viên mình. Vì em sợ con em sinh ra sẽ có đôi mắt buồn nếu em cứ khóc. Người yêu em gia trưởng lắm, trong mọi chuyện em đều là ng im lặng và nhường nhịn anh ấy. Vì em nghĩ yêu nhau và sau này về sống cùng mà ko nhường nhịn nhau thì sao mà hp đc. Nhưng hình như em càng nhịn, anh lại càng lấn tới. Động 1 tí là trừng mắt lên nhìn em, và quát em.


Mối quan hệ giữa em và mẹ anh ấy khá tốt. chính mẹ đã động viên 2 đứa có con rồi mới cưới. Bố mẹ em cũng rất quý anh ấy. chỉ chờ đc tháng là sẽ cưới cho 2 đứa em ngay.


Thật sự bây giờ em ko muốn cưới nữa, em cũng ko muốn anh có trách nhiệm với con em. Em ko muốn chỉ vì đứa con là vật níu giữ anh ấy ở lại. Em ko cần điều đó.


Dạo này thi thoảng anh ấy có đt, nhưng có mặt em thì lại ko dám nghe. chắc có em nào gọi.


Em thấy lòng dạ con người thật khó lường. Nhưng dù sao thì em cũng có 1 đứa con làm của để dành rồi. Em sẽ tích lũy tiền bạc, đi 1 nơi khác sinh con. Mẹ tròn con vuông, con em cứng cáp em sẽ mang về. Và tiếp tục công việc của mình ( em có cửa hàng riêng, và kinh doanh khá tốt. Em định sẽ nhờ chị gái cai quản giúp trong times em đi sinh bé ).


còn bố của bé, em ko muốn dính dáng đến 1 chút nào nữa. em ko cần trách nhiệm khi t.y đã hết.


Cám ơn các mẹ đã vào đọc tâm sự của em. Hãy ôm mẹ con em thật chặt, vì nhờ có các mẹ bên nhà chuẩn bị mang thai giúp đỡ em mới có đc bé. Bây giờ mẹ con em cần đc tiếp sức để đi tiếp quãng đường khó khăn này.