Hôm nay em muốn nhờ mọi người cho em lời khuyên về chuyện tình cảm của mình. Em vừa tốt nghiệp ĐH, người yêu hơn em 2 tuổi, đã đi làm được 1 năm, chúng em yêu nhau gần 3 năm rồi. Hai gia đình đều biết chuyện tình yêu của chúng em và đều không đồng ý nhưng cũng không phản đối vì chúng em nhà xa nhau. Trong 3 năm yêu nhau chúng em đã trải qua nhiều khó khăn về tiền bạc, tình cảm nên khá hiểu nhau. Chúng em có thời gian sống 2 phòng cạnh nhau nên mọi khó khăn của nhau chúng em đều chia sẻ và đã có đi quá giới hạn. Chúng em đã từng 2 lần bỏ thai vì lần thứ nhất vì em đang đi học và lần thứ 2 là do em bất cẩn uống thuốc tranh thai nên bị xảy non. Nói vậy để mọi người hiểu chúng em đã hiểu và xác định sẽ lấy nhau, và nếu không có gì thay đổi thì 1 năm nữa chúng em sẽ cưới. Nhưng hiện giờ em băn khoăn rất nhiều, liệu lấy anh ấy mình có được hạnh phúc không? Thứ nhất, em thấy anh là người ích kỷ và gia trưởng, mặc dù rất yêu quan tâm em, yêu em nhưng em vẫn cảm nhận được điều này. Cái này khó diễn tả lắm, từ những chuyện nhỏ thôi nhưng em cảm nhận thấy như thế. Thứ hai, anh là người rất khéo nói và đa tình, trong thời gian yêu nhau anh đã 2 lần phản bội em nhưng vì em quá yếu đuối và còn yêu anh nên đã bỏ qua cho anh. Thứ ba, tuy công việc của anh rất tốt, lương có tháng đến 40 tr, tháng thấp nhất là gần 20 tr nhưng anh không dám lo cho em tiền chi phí 1 tháng ăn ở 1tr trong thời gian em chưa tìm được việc. Không phải em là con người vật chất đâu ạ, vì khi yêu anh, em đã từ chối rất nhiều người có điều kiện ở hà nội để yêu anh. Nhưng em nghĩ khi đã xác định lấy nhau mà anh vẫn chưa thể lo lắng cho em, thì khi lấy nhau về có khi nào vì đồng tiền mà ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng, khi em sa cơ lỡ bước anh có hắt hủi em vì ăn bám chồng, khi khó khăn anh có đồng cam cộng khổ cùng em hay không?
Có người nói với em không nên cầu toàn, nhưng cái gì có thể cho qua chứ điều này em sợ khi lấy nhau về sẽ làm em khổ. Và quan trọng em không thể chịu nổi suy nghĩ ' anh ấy không dám hy sinh vì em như em đã làm vì anh ấy'.
Có thể em còn non nớt, còn nhìn cuộc đời bằng lăng kính hồng nên mới nhạy cảm như thế. Các chị hãy cho em lời khuyên, làm thế nào để tìm được lối đi đúng cho em đây ạ. Em cảm ơn mọi người!